Chuyện Hải Phòng -3

Thứ năm - 26/09/2024 01:10 | Tác giả bài viết: VDB |   96
Do bão Yagi, chương trình Hành hương hiệp hành có nhiều thay đổi.

Chuyện Hải Phòng -3

LBT 260924a

Đức Cha GB. Nguyễn Huy Bắc gặp gỡ anh Đoàn Văn Vươn

Chuyện thứ ba:

Do bão Yagi, chương trình Hành hương hiệp hành có nhiều thay đổi. Ngày 11/09/2024, thay vì đi du lịch Quảng Ninh, thăm Vịnh Hạ Long, ăn trưa trên tàu, tham quan hang động bằng du thuyền, tắm biển Ti-tốp thì đi thăm Giáo xứ Súy Nẻo -huyện Tiên Lãng. Tại đây, được gặp gỡ anh Đoàn Văn Vươn. Người dân Hải Phòng phong cho anh danh hiệu Người Hùng.

Sau ngày ra tù, Đoàn Văn Vươn tập trung vào làm đầm ao, nuôi vịt biển để phát triển kinh tế. Hiện nay, anh đã sở hữu thương hiệu “vịt biển Đoàn Văn Vươn” nổi tiếng, đem lại thu nhập kha khá cho gia đình. Bữa cơm trưa nay, đoàn Ban Mê Thuột được thưởng thức vịt 8 món của anh. Rất ngon!

Ngoài chăn nuôi vịt bin, anh còn trồng chuối bao tử để bán ra thị trường, thu hàng trăm triệu từ việc bán chuối mỗi năm.

Đề cập tới sự việc Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng (người chỉ đạo lực lượng công an Hải Phòng cưỡng chế đất đai của gia đình anh -lúc này ông Ca đang bị cơ quan chức năng tạm giữ), anh Đoàn Văn Vươn tâm sự, bản thân anh rất cảm thông khi nghe tin ông Đỗ Hữu Ca bị bắt. Anh nói: “Đối với tôi, những ký ức đau buồn của câu chuyện sóng gió gần 11 năm trước đã trôi qua từ lâu rồi. Tôi không trách cứ gì ông Đỗ Hữu Ca. Mình là người Công giáo. Chúa dạy mình phải tha thứ, như Chúa hằng tha thứ cho mình.

Đường vào các Nhà thờ ngoài Bắc, nói chung, thường chật hẹp, xe ôtô phải đỗ ngoài đầu làng. Đường vào Nhà thờ Giáo xứ Súy Nẻo -huyện Tiên Lãng cũng vậy. Nhà anh Vươn ở cạnh Nhà thờ. Cha sở điều đình để anh nhượng đất mở rộng đường cho Giáo xứ. Anh vui vẻ đồng ý ngay, không lấy tiền đền bù.

Giá mà, ngày ấy, Đỗ Hữu Ca khôn khéo hơn một tí thì nào có xảy ra cơ sự!!!

Nhưng, thế thì Hải Phòng mất đứt một hoa.

Nói về đất. Ngay tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An TP Hải Phòng xát bên cạnh Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Hải Phòng, người ta vẫn thấy hiện hữu cây thánh giá bằng bê tông cốt thép. Sao thế!? Xin thưa, trước 54, đây là Nhà Hưu dưỡng Linh mục của Giáo phận Hải Phòng.

Có lần, chính quyền đến nhờ Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên làm phép để tháo dỡ thánh giá. Đức Cha trả lời: “Chúng tôi chỉ được làm phép dựng thánh giá, chứ không có phép dỡ thánh giá”.

Hải Phòng thật lắm chuyện!!!

Mà lắm chuyện thật. Ngày ông Nguyễn Văn Tùng mới về nhậm chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, theo thói quen ông đi bộ tập thể dục buổi sáng. Bỗng có một thanh niên “cứng” đến chào:

- Bác là tân chủ tịch thành phố phải không ạ!?

- Vâng! Có việc gì không anh?

- Bác cứ yên tâm làm việc nhá! Đứa nào đụng đến Bác, tôi đánh nó vỡ mồm!

VDB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây