Lớp Giuse LBT -Đoàn Lữ Hành Hy Vọng

Thứ năm - 27/03/2025 04:00 | Tác giả bài viết: Giuse Giang Tiến Thêm |   91
Theo chương trình đã sắp xếp, thánh lễ kính Thánh Giuse sẽ cử hành vào 6g15 sáng 18-3, tại nhà nguyện bên cạnh đài Đức Mẹ.

 Ký sự: LỚP GIUSE -ĐOÀN LỮ HÀNH HY VỌNG

LBT 270325a


Hằng năm, chỉ mới đầu tháng 3 là anh em lớp Giuse đã liên lạc với nhau. Một vài câu thăm hỏi, nhưng không giấu được niềm vui vì sắp được hội ngộ nhân dịp lễ bổn mạng 19-3. Năm nay bầu khí của lớp có vẻ sôi động hơn, vì không chỉ là họp lớp, mà còn là một cuộc hành hương Năm Thánh. Xa xôi một chút sẽ thú vị hơn, thế là địa điểm Đức Mẹ Măng Đen đã được tán thành. Thông lệ của lớp là sẽ không họp mặt chính ngày lễ Thánh Giuse, để khỏi trở ngại cho các anh em linh mục, nên năm nay chọn ngày 18-3.
 
Sáng 17-3, nhóm chủ lực do trưởng lớp lãnh đạo xuất phát từ Đak Mil, có các anh chị em từ Phước Long, Đắc Mil, Cư Kuin, Hòa Bình, Châu Sơn, Hà Lan, Phú Nhơn, Chư Sê. Cùng đi có Cha Thành và Cha Tâm. Trong khi anh em xuất phát từ 5g sáng, thì Cha Hiện vẫn ung dung cà phê sáng tại nhà xứ, rồi Ngài cùng người thân trên ô tô 7 chỗ, mới rời giáo xứ Thuận Hiếu trực chỉ hướng Măng Đen. Hăng hái nhất là nhóm Cao Quý Ngữ, hí hửng đi trước anh em hẳn 1 ngày. 7g sáng 16-3 đã khởi hành từ Bà Rịa-Vũng Tàu, Cha Dương và Tiến vùng Sài Gòn cùng đi nhóm này. Chặng đường khá dài như ngắn lại, vì ngồi trên xe hết Cụ Lý tập các bài hát lễ, thì lại đến Cố Tú bắt kinh vang rền suốt quãng đường. Chà! Có vẻ mọi người đều hào hứng trong chuyến đi này. Tâm tình đi hành hương có khác! Chiều ngày 17-3, 15g, cả 3 đoàn từ 3 hướng khác nhau đã hội ngộ chung 1 điểm: khách sạn Thiên Ân-Măng Đen.

16g: mọi người rời khách sạn để đi viếng Mẹ. Lúc này đã xế chiều nên linh đài Mẹ đã thưa người. Các Cha cùng cả lớp quây quần dưới chân Mẹ ngay trong đài bát giác. Những lời kinh, tiếng hát xen lẫn chuỗi Mân Côi vang lên thật sốt sắng. Chắc hẳn Mẹ Măng Đen rất vui và xúc động, khi nhìn thấy đoàn con cái từ rất xa xôi rủ nhau về bên Mẹ, khi ánh tà dương đang chìm dần, mà mọi người vẫn mải mê cầu nguyện dưới chân Mẹ.

18g: Họp lớp. Trưởng lớp Jos. Nguyễn Văn Kha báo cáo các sinh hoạt trong năm qua, những vui buồn của anh chị em khắp mọi miền đất nước, kể cả anh em ở hải ngoại. Cuộc họp tuy tóm gọn nhưng đầy đủ mọi chi tiết, và kết thúc chóng vánh. Vì bữa tiệc thịnh soạn với hương vị riềng mẻ “bay ngút bay” đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Cha Thành làm phép.

Theo chương trình đã sắp xếp, thánh lễ kính Thánh Giuse sẽ cử hành vào 6g15 sáng 18-3, tại nhà nguyện bên cạnh đài Đức Mẹ. Ai cũng nghĩ mình sẽ là người đến nhà nguyện sớm nhất, nhưng tại đây mọi người đã tề tựu đông đủ. Cha Thành chủ tế, và Cha Hiện, Cha Dương, Cha Tâm cùng đồng tế thánh lễ. Mừng kính Thánh Cả Giuse, đoàn con cái luôn học được lòng khiêm nhường, và noi theo tấm gương của Người, là trong mọi hoàn cảnh luôn biết lắng nghe và thực hiện đúng theo ý của Thiên Chúa. Đặc biệt trong tâm tình của Năm Thánh, mọi người đều được chiếu soi vào tận tâm can, lòng thương xót vô biên và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và đây cũng là sức mạnh để ai nấy cảm thấy mình đã mang một Sứ Vụ: “Hãy ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người.”

Chắc chắn trên chặng đường về nhà, và trong suốt quãng đời còn lại của mỗi người, đã được in sâu Sứ Vụ này trong tim. Và đây là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã trao ban cho anh chị em lớp Giuse trong chuyến Hành Hương Hy Vọng hôm nay.

 


Giuse Giang Tiến Thêm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây