Lễ Tro tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột

“Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro”.
Mặc dầu Thứ Tư Lễ Tro là ngày mùng hai Tết nhưng Giáo hội Việt Nam linh động chuyển sang hôm nay mới thực hành Thánh lễ Tro. Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột cử hành vào lúc 5g00 sáng 20.02.2026, do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận, chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái, cũng là cha Quản xứ; Cha phó Giacôbê Nguyễn Hữu Mỹ, và Thầy Phó tế phục vụ Bàn thờ;
Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Giáo Phận mời gọi cộng đoàn phụng vụ ý thức thân phận cát bụi của mình. Đồng thời, nhắc nhở cộng đoàn đây là cơ hội thuận tiện, thời kỳ của ân sủng. Chúng ta được mời gọi trở về với Thiên Chúa để làm hòa với Ngài và với anh chị em.
Qua các Bài đọc (Ge 2, 12-18; 2 Cr 5, 20 – 6,2; Mt 6, 1-6. 16-18), Đức Cha chia sẻ về ba việc căn bản thiết yếu của người Công giáo: cầu nguyện, ăn chay và bố thí.
Cầu nguyện: Là đi vào mối tương quan cá vị, thâm sâu với Chúa. Không phải để khoe khoang sự đạo đức mà là để lắng nghe và kết hợp mật thiết với Ngài.
Ăn chay: Không chỉ là kiêng bớt của ăn vật chất để làm chủ bản thân, giúp tâm hồn thanh thoát. Cần thực hành “ăn chay toàn diện”: kiêng bớt những lời xúc phạm, tư tưởng xấu, phê phán và những hành động làm phiền lòng người khác. Ăn chay đẹp lòng Chúa nhất là thực thi công bằng và bác ái.
Bố thí: Giúp đỡ tha nhân vì nhận ra họ là hình ảnh của Thiên Chúa, là anh em của mình. Cần thực hiện âm thầm, tránh xa lối sống ảo, phô trương trên mạng xã hội.
Cầu nguyện, ăn chay và bố thí không phải là ba việc làm rời rạc mà là ba việc làm gắn kết hỗ tương cho nhau một cách trọn vẹn. Nhờ ăn chay, chúng ta cầu nguyện sốt sắng hơn. Như Đức Giáo hoàng nói, nhờ ăn chay chúng ta lắng nghe Thiên Chúa rõ hơn, cụ thể hơn và tác động sâu hơn. Và nhờ ăn chay bớt đi tiêu xài trong đời sống, chúng ta có điều kiện để giúp đỡ tha nhân. Và muốn ăn chay hữu ích và muốn bố thí một cách trọn vẹn, chúng ta phải được chìm đắm trong cầu nguyện.
Như vậy, Cầu nguyện để kết hợp và nâng tâm hồn lên với Chúa; Ăn chay để tiết chế bản thân và nâng tâm hồn thanh thoát; và Bố thí để diễn tả tình thương của chúng ta với người lân cận.
Trong Thánh lễ hôm nay chúng ta có nghi thức xức tro trên đầu. Qua việc xức tro trên đầu, chúng ta được mời gọi đi vào hành trình sám hối mới như lời nhập lễ chúng ta vừa nghe. Hôm nay chúng ta bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức khi chúng ta nhận tro trên đầu, để từ đó chúng ta khởi đầu trong hành trình sám hối và bước vào Mùa Chay Thánh trong tư thế của người sẵn sàng tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Để rồi kết thúc Mùa Chay Thánh, chúng ta cùng chiến thắng với Đức Kitô, Đấng cùng với chúng ta vượt qua thập giá cuộc đời để đi vào vinh quang phục sinh.
Sau bài giảng, Đức Cha Giáo Phận làm phép tro và xức tro trên cộng đoàn.
“Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng” (Mc 1,15).
Lạy Chúa, mùa Chay trở về, nghi thức xức tro nhắc nhở chúng con hãy sám hối, hãy tin vào Tin mừng, xin giúp chúng con biết nhận mình là một tội nhân, một con người bất toàn để chấp nhận được Chúa thay đổi trong sự cố gắng của bản thân, từ đó, những ngày mùa chay sẽ thanh luyện chúng con nên con người mới dưới ánh sáng của Tin mừng. Chúa đã thực hiện những việc làm như cầu nguyện, ăn chay, bố thí để chỉ dạy chúng con sám hối có hiệu quả hơn, xin giúp chúng con biết học nơi Chúa những gì đem lại lợi ích cho cuộc sống hôm nay và mai sau của chúng con. Amen.
VIDEO: Lễ Tro tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột
Vũ Đình Bình
Những tin cũ hơn
Quỷ kế tinh ranh
Tro Bụi Tuyệt Vời
Có Chúa… ta không sa chước cám dỗ
Cám dỗ trong đời (Mt 4, 1-11)
Lễ Tro tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột
SNTM Chúa Nhật I Mùa Chay -Năm A
CN1MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Cụ Bà ANNA TRẦN THỊ HUỆ
VHTK Mê Cung CN 1 MC A
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 1 Mùa Chay A
Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA CHAY -A
Lời Chúa THỨ BẢY SAU LỄ TRO
Cáo phó: Anh GB. TRẦN QUỐC TUẤN
Lời Chúa THỨ SÁU LỄ TRO
Xuân Bính Ngọ
Khai bút đầu năm -Xuân Bính Ngọ
Thư Mục vụ Mùa Chay - Tết Nguyên đán 2026
Thánh lễ Minh Niên tại Nhà Thờ Chính Tòa BMT
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Kinh Truyền Tin 15/2