Linh mục cao tuổi nhất thế giới qua đời tại Đức
Hôm 30/5/2026, Giáo phận Fulda đã thông báo Cha Bruno Kant, được xem là linh mục Công giáo cao tuổi nhất thế giới, đã qua ngày 29/5 tại một nhà hưu dưỡng ở Eichenzell-Löschenrod, thuộc giáo phận Fulda, Đức, hưởng thọ 110 tuổi.
Cha Bruno Kant đã hoạt động mục vụ thường xuyên cho đến năm 102 tuổi. Cuộc đời linh mục của cha, kéo dài qua hơn một thế kỷ biến động của Giáo hội và xã hội, được nhớ đến như chứng tá của đức tin, khiêm nhường và trung thành.
Sinh ngày 26/2/1916 tại Werblin, khi đó thuộc Tây Phổ, ngày nay thuộc Ba Lan, cha Kant đã trải qua một thế kỷ đầy biến động của lịch sử châu Âu. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 110 của cha vào ngày 26/2, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi thư chúc mừng riêng đến cha.
Chứng tá đức tin và đời sống phục vụ
Đức cha Michael Gerber, Giám mục Fulda, tưởng nhớ cha Kant như một linh mục mà chứng tá đức tin và đời sống phục vụ đã ghi dấu nơi nhiều thế hệ. Ngài nói rằng “Ngay cả khi tuổi đã cao, cha vẫn toát lên sự khiêm nhường, lòng cảm thông và chiều sâu thiêng liêng, vốn là những nét đặc trưng của toàn bộ đời sống linh mục của cha”. Với sự ra đi của Cha Kant, Giáo phận Fulda đã mất đi một vị linh mục “có cuộc đời đánh dấu hơn một thế kỷ lịch sử Giáo hội và xã hội”.
Cha Kant tốt nghiệp trung học tại Gdańsk năm 1934, sau đó theo học thần học tại Braunschweig và Freiburg. Năm 1943, cha được gọi nhập ngũ và bị quân đội Nga bắt làm tù binh. Sau khi trở về năm 1948, cha tiếp tục việc học tại Fulda và được thụ phong linh mục tại Nhà thờ chính tòa Fulda năm 1950.
Trong hơn ba thập niên, cha phục vụ tại nhiều giáo xứ thuộc giáo phận Fulda. Cha nghỉ hưu năm 1991, nhưng vẫn tiếp tục phục vụ mục vụ thường xuyên cho đến năm 102 tuổi.
“Cầu nguyện giữ cho tôi trẻ mãi!”
Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Công giáo Đức vào tháng 11/2025, cha Kant nói: “Cầu nguyện giữ cho tôi trẻ mãi”. Mỗi ngày, cha vẫn cầu nguyện, đọc kinh nhật tụng và giải trò chơi điền số Sudoku. Cha nói: “Tôi luôn có một đức tin mạnh mẽ”, dù vẫn tự hỏi vì sao thế giới có quá nhiều điều phi lý, bất hạnh và sự dữ.
Vatican News
Những tin cũ hơn
Sự sống bắt đầu từ hôm nay
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
Đồng hành với Đức cha Tân cử đi Quy Nhơn
Kinh Truyền Tin (31/5)
Không thuộc về thế gian
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
Vinh Danh Chúa Ba Ngôi
Ba Ngôi - một tình yêu (Ga 3,16-18)
Thánh lễ chào GP.BMT của Đức Cha Tân cử
Lịch mục vụ tháng 6.2026 của Đức Giám Mục
Dòng NVHB: Thánh lễ Khấn dòng -2026
Quê hương của tình yêu
SNTM CN9TN-A- Lễ Chúa Ba Ngôi
Lễ Chúa Ba Ngôi- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi