LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng Sáu 2026

“Của Xê-da trả cho Xê-da, còn của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa.” (Mc 12, 17a)
Thánh lễ thứ Ba đầu tháng Sáu năm nay, chúng ta được nghe Thánh Maccô thuật lại câu chuyện: Mấy người trong nhóm Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê hỏi Chúa Giê-su “có được phép nộp thuế cho Xê-da không” nhằm mục đích gài bẫy Người. Để đáp trả Chúa Giê-su dùng chính đồng tiền Rô-ma có in hình Xê-da để nói phải trả về Xê-da những gì thuộc về ông ta.
Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Bùi Công Chính chia sẻ: Chúng ta không ai cãi chuyện này cả, rất là rõ ràng, của ai trả cho người nấy. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Cái nào là của Xê-da? Cái nào là của Thiên Chúa? Chắc chắn là anh chị em đã từng đặt vấn đề rồi. Không biết việc này có phải là của Xê-da không? Không biết việc này là của Thiên Chúa đúng không? Chẳng biết cái nào của Thiên Chúa, cái nào của Xê-da nữa, mà hình như cái nào cũng là của tôi cả!
Lời Chúa ngày hôm nay dạy cho chúng ta là tất cả mọi chuyện đừng lo lắng, chỉ cần tìm Nước Thiên Chúa thôi. Thư của thánh Phêrô cũng nói cho chúng ta biết như vậy. Tiêu cực là đừng có phạm tội, đừng có giữ lại cái gì cho mình; tích cực là cố gắng để học biết Chúa Kitô và ân sủng của Ngài.
Nhìn lại chính cuộc sống của chúng ta, tất cả mọi chuyện không có chuyện gì là của chúng ta, tất cả đều nhờ bởi ơn Chúa, chắc chắn là như thế. Nhưng niềm xác tín của chúng ta hầu như chỉ có ở trên lý thuyết nhiều hơn là trong cuộc sống hằng ngày.
Của Xê-da trả cho Xê-da, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Và hầu như tất cả mọi chuyện đều là của Thiên Chúa, không có cái nào là của chúng ta cả. Xin Chúa cho chúng ta biết sống trong ân sủng của Chúa, để bằng cách nào đó, làm cho thế giới này mỗi ngày một tốt hơn, đẹp hơn.
Trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, đó là tôn kính và thờ phượng Ngài đúng với sự thánh thiện, cao cả của Ngài.
Lạy Thiên Chúa, xin ban Thánh Thần soi dẫn để chúng con biết đặt thế gian vào đúng vị trí của nó, và đặt Thiên Chúa vào vị trí ưu tiên tuyệt đối trong cuộc đời, nhờ đó chúng con có thể làm cho vinh quang Chúa chiếu tỏa đến với những người chung quanh. Amen.
Vũ Đình Bình
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng Sáu 2026
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tiếp kiến chung (02/09)
Nhớ ngày ba mẹ về (Mùa Hiếu)
Rượu cũ thì ngon!
SNTM Chúa Nhật XXIII Thường Niên -Năm A
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
CN 23 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
VHTK Từ Khóa: Sửa lỗi anh em
Chủng viện Lê Bảo Tịnh Khai giảng năm học mới
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
Trong thời đại 4.0, ta có còn cần Thiên Chúa?
LBT: Thánh lễ Cầu nguyện tháng 9-2026
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 23 TN A
Đò xưa, bến cũ
Quyền năng của Lời
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
Truyện ngắn: Hòa Giải Với Chính Mình