Cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Xuân Lãm

Thứ sáu - 24/12/2021 01:12 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   582
Ngày 19/12/2021 vừa qua, Cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm đã tạ thế tại Gia Kiệm, Đồng Nai.

Cầu nguyện cho Cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm
 

Cha Lãm 1

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của BĐD Gia đình Lê Bảo Tịnh, tất cả các thành viên cùng hiệp ý cầu nguyện cho Cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm trong Thánh lễ trực tuyến lúc 5g00 sáng Thứ Sáu ngày 24/12/2021.

Theo cáo phó đăng trên Trang Nhà (lebaotinhbmt.com) chỉ có vỏn vẹn mấy dòng:

 

Cha giáo: GIUSE TRẦN XUÂN LÃM
Sinh ngày: 04.6.1946 - Nguyên quán: Phát Diệm
Thụ phong Linh mục ngày: 20.8.1974
Về Nhà Cha ngày 19.12.2021
tại: Gia Kiệm, Đồng Nai
Hưởng thọ: 75 tuổi - 47 năm Linh mục


Thông tin thật là vắn vỏi! Vắn vỏi như kiếp người. Vắn vỏi như thời gian ngài “gõ đầu trẻ” tại Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh (1974-1975).

Chỉ một thời gian vắn vỏi thôi, vậy mà biết bao kỷ niệm khó quên.

Quên thế nào được một Cha giáo trẻ măng, vừa thụ phong linh mục, được bổ nhiệm làm Giám luật Chủng viện. Một chức vụ mà chẳng ai muốn đảm nhận. Một chức vụ “hét ra lửa, mửa ra khói” khiến “các chú” khiếp vía. Ấy thế mà, hôm nào “các chú” cũng xúm quanh nghe ngài kể chuyện kiếm hiệp.

Quên thế nào được một Cha giáo năng nổ, thân thiện và rất mực thương yêu học trò. Năm 2005, khi diễn đàn Lê Bảo Tịnh mới ra mắt nhằm kết nối các thành viên LBT đang tản mác khắp nơi, ngài chính là người đã ủng hộ và “tiếp lửa” cho diễn đàn hoạt động, vươn lên thành website lebaotinhbmt.com như ngày hôm nay.

Quên thế nào được một Cha giáo đã tạo ra những buổi gặp gỡ yêu thương nhân dịp về thăm quê nhà, những buổi họp ấm tình Thầy-Trò tại Hội trường Tòa Giám mục, những bữa tiệc vui nhộn tại Nhà hàng Vườn Phố,…

cha Lãm

 

Cha Lãm 2

 

Nhiều lắm! Nhiều lắm!!!

Ngày 19/12/2021 vừa qua, Cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm đã tạ thế tại Gia Kiệm, Đồng Nai.

Do hoàn cảnh dịch bệnh, Gia đình Lê Bảo Tịnh không thể tổ chức cầu nguyện cho Cha giáo Giuse như mong muốn. Thay vào đó, là hai Thánh lễ trực tuyến thương nhớ cầu nguyện cho vị ân sư kính yêu, xin Chúa cho ngài vui hưởng bình an trên Thiên đàng.

Cha ơi! Chúa đã gọi Cha về, kết thúc hành trình dương thế, xin Cha cầu nguyện cho chúng con, những đứa học trò của Cha vẫn còn lênh đênh trên biển cả trần gian.

Kính chào Cha. Hẹn gặp Cha trên quê trời.

 

Vũ Đình Bình

HÌNH ẢNH

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây