Tâm tình Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo

Thứ ba - 26/10/2021 21:10 | Tác giả bài viết: Gbmh |   831
Hôm nay Gbmh muốn gặp gỡ Gia đình LBT ta để chia sẻ và xin lời cầu nguyện cho rất nhiều các gia đình anh chị em công nhân nghèo khổ vì đại dịch vẫn tiếp tục.
Tâm tình Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo

Tâm tình Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo
gửi Gia đình Lê Bảo Tịnh


Gia đình Lê Bảo Tịnh quý mến,

Gbmh (Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo – giải thích của BBT) vẫn ở gần Gia đình bằng nguyện cầu đặc biệt cho người thân của các gia đình về Nhà Cha hoặc bản thân anh em LBT gặp gian nan thử thách.     

Hôm nay Gbmh muốn gặp gỡ Gia đình LBT ta để chia sẻ và xin lời cầu nguyện cho rất nhiều các gia đình anh chị em công nhân nghèo khổ vì đại dịch vẫn tiếp tục.

1. Xin gởi các thông tin về lộ trình “THƯƠNG LẮM CÁC XÓM TRỌ ƠI!” cho các Gia đình LBT khắp nơi để chúng ta cùng cầu nguyện cho anh chị em đang khốn khổ.

2. Khi có điều kiện, xin đồng cảm, đồng hành và chung góp yêu thương để anh chị em công nhân các xóm trọ được nhờ “HẠT GẠO CẮN ĐÔI - CỌNG RAU BẺ BỐN” của quý Gia đình Lê Bảo Tịnh.

3. Xin hết lòng cám ơn một số thành viên Gia đình LBT đã chung góp yêu thương như Cha Giuse Lê Văn Trọng (Australia), anh chị Hùng Bích (GX Thánh Tâm) và một số khác không biết tên đã chung góp qua tài khoản VCB.

Xin cầu nguyện cho Gbmh nhẫn nhục kiên trì tiến bước trên lộ trình yêu thương, khi đại dịch vẫn tiếp tục gây bao đau khổ cho nhiều người, nhiều gia đình ở khắp nơi.

Xin hết lòng cám ơn Gia đình Lê Bảo Tịnh.

Chân thành,
Gbmh

 

Một vài hoạt động tương thân tương ái trong thời gian đại dịch:

- 2021.10.02/ 16:07

*MỘT THOÁNG NHÌN LẠI*
*ĐỂ TẠ ƠN THIÊN CHÚA TÌNH YÊU*
*VÀ BIẾT ƠN NHAU TRONG VÒNG TAY THÂN ÁI*

Quý Cha, quý Srs, quý xứ họ, cộng đoàn,
Quý Ân nhân xa gần và các bạn quý mến.

Chiều nay, khi những quà cứu trợ đang được quý Srs Nữ Tử Đức Maria Escopias và anh em thiện nguyện lương giáo chuẩn bị để thứ Hai này trao tặng bà con xóm trọ và các bé cần sữa trong các gia đình công nhân khốn khó, chúng ta cùng nhìn lại một thoáng giai đoạn 2 với những đợt cứu trợ từ ngày 29.08 cho đến nay.

CỨU TRỢ TRONG GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT:

😘 Giáo xứ Ea H’Leo, Đăk Lăk: 50.000.000đ
😘 Giáo xứ Thiên Hoa, Đăk Nông: 60.000.000đ
😘 Thôn 1, xã Cư Ebur, Tp. Buôn Ma Thuột: 25.000.000đ
----------------------------------------------------------

CỨU TRỢ SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG THỦ ĐỨC

ĐỢT 1:
😘 BV.Dã Chiến số 10: 16.500.000đ
😘 15 xóm trọ/ 193 gia đình + 58 em bé: 46.520.000đ

ĐỢT 2:
😘 BV. Dã Chiến số 6 - quà Trung Thu cho các bệnh nhân thiếu nhi: 17.703.000đ
😘 25 xóm trọ/ 245 gia đình + 150 em bé: 63.259.000đ

ĐỢT 3:
😘 BV. Dã Chiến số 8 - quà Trung Thu cho các bệnh nhân thiếu nhi, cho trẻ tự kỷ Hóc Môn và bé cô nhi Gò Vấp: 23.155.000đ
😘 14 xóm trọ/ 265 gia đình + 155 em bé: 84.523.000đ

ĐỢT 4:
😘 BV. Dã Chiến số 5A: 25,000,000đ
😘 15 xóm trọ/ 250 gia đình + 150 em bé: 86.000.000đ

SƠ KẾT:
+ Quà tặng các gia đình khốn khó tại Đăk Lăk Đăk Nông: 135.000.000đ
+ Quà tặng các bệnh nhân 4 bệnh viện: 82.058.000đ
+ Quà tặng các gia đình khốn khổ tại Đăk Lăk, Đăk Nông và Sài Gòn, BD, TĐ: 280.302.000đ

TỔNG CỘNG TRỊ GIÁ QUÀ TẶNG
GIAI ĐOẠN 2 - TỪ 29/08 ĐẾN HÔM NAY: 497.360.000đ
---------------------------------------------------------
CHÚNG CON XIN TẠ ƠN CHÚA TÌNH YÊU!
CHÚNG MÌNH XIN BIẾT ƠN NHAU!
CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH TẠ ƠN QUÝ ÂN NHÂN XA GẦN!

- 2021.10.06/17:00*

*NHỮNG LỜI KÊU CỨU CẦN ĐƯỢC LẮNG NGHE!*


Các bạn lương dân khác đạo quý mến,

Chiều nay, xin được chia sẻ với các bạn một chút “Chuyện Đạo” nha.

Ngày mai, Giáo Hội Công Giáo toàn cầu sẽ có ngày lễ kính Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, ngày lễ này được gọi là LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI. Chúng tôi chiêm ngắm Mẹ, hồi tưởng cuộc đời Mẹ và những gì Mẹ đã làm trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế Giêsu và xuyên qua lịch sử của Giáo Hội, để học hỏi, để noi gương, để cầu nguyện.

Mân Côi theo phương ngữ của một số tỉnh Miền Bắc là hoa hồng.

Người Công giáo gọi chuỗi hạt 50 đeo nơi cổ hoặc 10 hạt nơi cườm tay là Chuỗi Mân Côi, chúng tôi vẫn dùng khi cầu nguyện với Mẹ.

Chuỗi Mân Côi gắn bó với người Công Giáo trong suốt hành trình trần thế cho đến ngày từ giã hành tinh địa cầu này.

Mỗi lời kinh dâng Mẹ như một đóa Mân Côi - đóa Hoa Hồng - dâng lên Mẹ.

Mỗi hy sinh, chịu khổ vượt khó, mỗi một việc tốt lành, mỗi nghĩa cử yêu thương trong cuộc sống là những hoa hồng - hoa Mân Côi - dâng kính Mẹ.

Không chỉ trong tháng 10, được gọi là Tháng Mân Côi dâng Mẹ, mà mỗi ngày xuyên suốt cuộc sống, chúng tôi cố gắng thu lượm nhiều hoa Mân Côi như thế để nguyện cầu, để tạ ơn Mẹ và Con Mẹ -Đức Giêsu Kitô.

Như MẸ LÀ ĐÓA HỒNG THẮM SẮC ĐẬM HƯƠNG, THIÊN CHÚA TRAO TẶNG CHO GIÁO HỘI VÀ CHO NHÂN LOẠI, chúng tôi mong được là đóa hồng nhỏ Thiên Chúa Tình Yêu có thể tặng trao cho mọi người, nhất là cho những anh chị em đang cần được yêu thương chia sẻ.

Trong những tháng ngày này, cùng với các bạn, chúng tôi, những anh chị em Công giáo thuộc mọi chức vụ, là linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân, đang cố gắng hái những Đóa Mân Côi Tình Yêu qua từng đồng tiền chung góp, qua từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lời yêu thương, từng món quà nhỏ trao tặng anh chị em chúng ta đã và đang chịu cảnh khốn cùng vì đại dịch.

Chiều nay, chúng tôi xin được cùng các bạn thực hiện lời cầu nguyện chúng tôi vẫn dâng lên mỗi ngày:

“Lạy Mẹ Maria, người nữ lắng nghe,
Xin hãy mở đôi tai của chúng con;
Xin làm cho chúng con biết lắng nghe Lời của Chúa Giêsu
Con của Mẹ giữa hàng ngàn lời của thế giới hôm nay.
Xin làm cho chúng con biết lắng nghe thực tại
Nơi chúng con đang sống,
Trong mỗi con người chúng con gặp gỡ,
Đặc biệt, những người nghèo, người đau khổ đang gặp khó khăn”.

XIN THA THIẾT GỌI MỜI CÁC BẠN VÀ MỌI NGƯỜI CÙNG LẮNG NGHE THỰC TẠI ANH CHỊ EM CHÚNG TA ĐANG PHẢI TRẢI QUA!

Rất chân thành.
Gbmh

- 2021.10.04/15:49

 

CÁC BẠN CÁC XÓM TRỌ LONG AN, BẦU BÀNG, SÀI GÒN, THỦ ĐỨC THƯƠNG MẾN!

Chúng mình,
NNAE.BMT & DÒNG NTĐM.GV
& QUÝ ÂN NHÂN VÀ BẠN BÈ XA GẦN

Chiều nay niềm vui dâng trào, vì những gói quà tặng đang được chuyển tải trên nhiều nẻo đường và sẽ trao tận tay 260 gia đình & 163 em bé con cái thơ ấu của các bạn trong 14 xóm trọ.

Xin các bạn cùng chúng mình TẠ ƠN THIÊN CHÚA - ÔNG TRỜI - CHA CHUNG CỦA CHÚNG TA, vì chính Ngài đã giúp chúng ta gặp nhau, cảm thông và chia sẻ với nhau - các bạn chia sẻ nỗi khốn khó, buồn lo vì dịch bệnh cho chúng mình & chúng mình cùng quý ân nhân và bè bạn lương giáo khắp nơi được chia sớt phần nào khốn khó của các bạn trong những ngày này.

Xin các bạn cùng chúng mình biết ơn và tạ ơn quý ân nhân và bè bạn xa gần đã quảng đại chung góp yêu thương. Trị giá quà tặng tặng trao các bạn đợt 4 này là 110.000.000đ các bạn ạ (86tr nhu yếu phẩm + 15tr sữa cho các bé). Đây là những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của rất nhiều người các bạn ạ. Họ là các linh mục và các xứ họ, các nữ tu và các cộng đoàn, họ là các ông bà, các anh chị lương giáo. Họ là các ân nhân trong và nước ngoài. Mọi người đã vì xót thương các bạn và các cháu trẻ thơ vô tội trong từng gia đình mà “Hạt gạo cắn đôi - Cọng rau bẻ nửa”. Xin hãy cầu xin Ơn Trên cho họ các bạn nhé.

Xin các bạn cùng chúng mình cám ơn Bà Bề trên và các nữ tu Dòng Nữ Tử Đức Maria Escopias Gò Vấp nha.

Trong mấy ngày qua các xơ đã rất vất vả thu gom và chuẩn bị quà cho các bạn.

Cũng không thể quên được các anh chị thiện nguyện - CHỊ HỢP, ANH TOẠI, ANH HẢI - đã đội nón dầm mưa thu gom nhu yếu phẩm và hôm nay lại vất vả trên các nẻo đường chuyển giao quà tặng tận tay các bạn. Cùng chúng mình chân thành cám ơn các anh chị các bạn nhé!

Mình đã được gặp một số các gia đình xóm trọ nhiễm F0 sống trong khu cách ly hoặc cách ly tại nhà. Những người cha người mẹ, các cháu ấu nhi thiếu nhi... trong các gia đình này mệt mỏi thấy rõ trong cuộc chiến đấu chống Virut Corona. Mọi người luôn hướng về các gia đình này bằng tâm cảm và nguyện cầu. Can đảm lên các bạn ơi! Hãy vững tin chiến đấu! Rồi các bạn và các cháu sẽ lành bệnh và bình yên sẽ mau chóng trở lại.

Mình không thể nào quên được những giọt nước mắt của một số người cha người mẹ trong các bạn! Khổ đau vì bệnh tật, lo lắng vì chưa thể có việc làm, dằn vặt vì con cái thiếu thốn cực khổ... Xót lòng lắm các bạn ơi! Nhưng phải can đảm lên nào! Mỗi người theo niềm tin của mình, hãy cầu nguyện và cố gắng các bạn nhé! Niềm tin và hy vọng phải là sức mạnh tinh thần nơi các bạn! Mọi khó khăn sẽ qua mà!

Luôn gần gũi các bạn.

Chân thành.
Gbmh

- 2021.10.24/17:05

XIN LẮNG NGHE VÀ XIN THƯƠNG XÓT!


1. TÂM SỰ MẾN GỞI CÁC GIA ĐÌNH XÓM TRỌ

Các bạn thương mến.

Mẹ Têrêxa Cancutta, một nữ tu Công giáo và là một người Mẹ giàu lòng nhân ái của anh chị em cùng khốn trên khắp thế giới, đã nhắn gởi chúng tôi và mọi người như sau:

“Khi chúng ta đụng chạm đến một bệnh nhân hay một người cùng khổ, chúng ta đụng chạm đến chính thân thể đau thương của Đức Kitô”.

Ý tưởng này của Mẹ phát xuất từ lời dạy của Chúa Giêsu:

“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn;
Ta khát, các ngươi đã cho uống;
Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;
Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc;
Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom;
Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”.

Và Chúa đã giải thích rõ ràng như sau:

“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Sách Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Matthêu chương 25, câu 35.36.38)

Các bạn ơi, chúng tôi xác tín rằng Chúa Giêsu luôn hiện diện trong tâm hồn chúng tôi và cả trong tâm hồn các bạn, Ngài đang chia sẻ mọi nỗi niềm của các bạn và Ngài thúc giục chúng tôi tìm gặp, cảm thương và giúp đỡ các bạn.

Xin các bạn vui lòng đón nhận những sẻ chia chúng tôi và quý ân nhân xa gần trao gởi đến các bạn các bạn nhé!
----------------------------------

2. LẠY CHÚA! XIN GIÚP CHÚNG CON TÌM GẶP ĐƯỢC NHỮNG ANH CHỊ EM ĐANG GẶP KHỐN KHÓ TRONG CÁC XÓM TRỌ:

Ø Những người đang thất nghiệp…
Ø Những F0, F1, F2 đang phải cách ly…
Ø Những người mới có việc làm nhưng chưa nhận được lương tháng…
-----------------------------------

3. XIN CHO CHÚNG CON CŨNG ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI ĐỒNG CẢM, ĐỒNG HÀNH VÀ CHUNG GÓP YÊU THƯƠNG ĐỂ CHÚNG CON CÓ THỂ GIÚP ĐỠ PHẦN NÀO CHO ANH CHỊ EM CHÚNG CON ĐANG CHỊU THIẾU THỐN TRĂM BỀ!

- 2021.10.21/ 16:35

TIN VUI NÓNG HỔI
TỪ XÓM TRỌ NGHÈO KHỔ 81/84 GỞI VỀ VÀI DÒNG TÂM SỰ THƯƠNG GỞI CÁC BẠN


Các bạn xóm trọ thương mến, nhìn từng con hẻm nhỏ và từng phòng trọ các bạn, chúng tôi  lòng thật xót xa.

Mong là những món quà quý ân nhân xa gần, những người thực sự thương yêu các bạn, muốn chúng tôi chuyển trao tận tay, sẽ là một niềm an ủi, một khích lệ các bạn luôn tích cực chịu khó vượt khó vì những đứa con, đứa cháu bé bỏng dễ thương.

Nguyện xin Thiên Chúa và Con Người là Đức Giêsu Kitô, an ủi nâng đỡ các bạn từng ngày.

Các bạn biết không: con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, đã sinh làm người, cam chịu phận người khốn khó, đã từng chấp nhận trải qua thời thơ ấu, tuổi thiếu niên trong khốn khổ thiếu thốn của Mẹ Người, Đức Maria và người Cha nuôi Giuse tại nước người xa lạ, nước Ai Cập và nhiều năm dài tại làng quê nghèo Nagiaret nước Israel.

Vào tuổi thanh niên, Giêsu Kitô đá trải qua những năm tháng cùng người cha nuôi Giuse, lao động vất vả, hai bàn tay thợ mộc chai sần, kiếm từng đồng bạc như các bạn cho ba bữa cơm hàng ngày của gia đình.
         
Nguyện xin Con Thiên Chúa âm thầm hiện diện với các bạn, nâng đỡ ủi an các bạn và tiếp sức cho các bạn trên đường dài cuộc sống bon chen vất vả.

Chúng tôi và quý ân nhân luôn bên cạnh các bạn bằng thương nhớ và cầu nguyện.

Chân thành,
Gbmh

HÌNH ẢNH

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây