Tháng Sáu 2022

Thứ bảy - 21/05/2022 02:15 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   497
Cầu xin Thánh Tâm mở lối: Xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tháng Sáu 2022

 

Tháng 6

 

Tháng Sáu, mưa chẳng còn như ngày xưa nữa

Chẳng còn đêm đại hội hát thánh ca

Và trong mưa, Chàng mũ đỏ giọng vang xa:

“Hành trang con mang theo đầy u buồn của thế giới”

 

Tháng Sáu, nắng chói chang con đường đang đi tới

Những nẻo xa từ khắp bốn phương trời

Rộn ràng chân bước theo lời Chúa gọi mời

Con đường Giêsu, đường Tình Yêu, đường Thập Giá.

 

Tháng Sáu về, Giáo Hội dạy chúng ta kính nhớ Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy. Cầu xin Thánh Tâm mở lối: Xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.


Tháng Sáu về, chúng ta hiệp ý với Đức Thánh Cha Cầu cho các gia đình: Xin cho các gia đình Công Giáo trên toàn thế giới biết sống yêu thương vô vị lợi và thánh thiện trong cuộc sống thường ngày.


Tháng Sáu về, chúng ta cùng chung lời tạ ơn Chúa vì những Hồng Ân:

- Hồng ân 55 năm Thành lập Giáo phận Ban Mê Thuột (22.6.1967)

- Hồng ân 54 năm Linh Mục Cha giáo Anrê Trần Xuân Cương (22.6.1968)

- Hồng ân 53 năm Linh Mục Cha giáo Stephanô Nguyễn Văn Đậu (27.6.1969)

- Hồng ân 31 năm Linh Mục Cha Phêrô Nguyễn Tôn Hoàn (01.6.1991)

- Hồng ân 22 năm Linh Mục Cha Matthêu Nguyễn Văn Hiền (22.6.2000)

- Hồng ân 28 năm Linh Mục Cha Giuse Hoàng Kim Toan (13.6.1994)

- Hồng ân 9 năm Linh Mục Cha Giuse Giang Tử Dương (06.6.2013)


Và những ân lộc khác:

- Hồng ân kỷ niệm 33 năm Hôn phối anh chị Cao Thanh Hà (01.6.1989)

- Hồng ân kỷ niệm 32 năm Hôn phối anh chị GB. Lưu Công Tiên (23.6.1990)


Tháng Sáu về, chúng ta chia sẻ niềm vui mừng lễ bổn mạng:

- Thánh Antôn Padôva (13.6) quan thầy Cha Trần Mạnh Tiến (Canada), anh Nguyễn Anh Minh, anh Nguyễn Minh Chính, anh Nguyễn Đình Trọng,…

- Thánh Gioan Tẩy Giả (24.6) quan thầy Cha giáo Nguyễn Minh Hảo, Quý Cha: Hà Văn Ánh, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Đình Lượng và Quý Anh: Nguyễn Văn Tám, Cao Quý Ngữ, Hoàng Công Huấn, Nguyễn Thái Hùng, Lưu Công Tiên, Nguyễn Thế Thành Tín,…

- Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ (29.6) quan thầy Quý Cha: Phêrô Nguyễn Tôn Hoàn, Phêrô Bùi Xuân Mỹ, Phaolô Nguyễn Thư Hùng, Phêrô Bùi Văn Thục, Phêrô Nguyễn Thành Thiện, Phêrô Lưu Thọ và Quý Anh: Phêrô Nguyễn Đình Hảo, Phêrô Trịnh Thanh Toản, Phêrô Hà Thanh Quang, Phêrô Hà Văn Thân, Phêrô Nguyễn Văn Sáng, Phêrô Cao Vĩnh Phú, Phêrô Nguyễn Văn Sỹ, Phaolô Mai Thành Trung, Phaolô Võ Văn Hy,…


Tháng Sáu về, vui mừng kỷ niệm ngày sinh của:

- anh Phêrô Nguyễn Văn Sỹ (01.6.1962)   

- anh Giuse Nguyễn Ngọc Phước (05.6.1963)

- anh Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn (08.6.1960)

- anh GB. Nguyễn Văn Tám (10.6.1956)

- anh Hoàng Ngọc Khanh (10.6.19…)

- cha Phêrô Nguyễn Tôn Hoàn (12.6.19…)

- anh Giuse Phạm Minh Hùng (12.6.1960)

- anh Đặng Đức Hải (14.6.1959)

- anh Phan Văn Nhu (26.6.1960)


Tháng Sáu về, chúng ta cũng tưởng nhớ và cầu nguyện:

- Nhân ngày giỗ 24 năm Cha giáo Vinh Sơn Nam Huân (+30.6.1998) 

- Nhân ngày giỗ 27 năm anh Giuse Nguyễn Minh Đắc (+07.6.1995)

- Nhân ngày giỗ 24 năm anh Giuse Cao Thanh Sơn (+21.6.1998)

- Nhân ngày giỗ 08 năm chị Têrêxa Trịnh Thị Tiến (+17.6.2014) (vợ anh Ninh Văn Thể)

- Nhân ngày giỗ 03 năm cháu Cécilia Hà Thị Lệ Quyên (+16.6.2019) (con anh Hà Quảng Đại)


Tháng Sáu về, chúng ta cầu nguyện cho 14 Thầy phó tế sắp lãnh nhận thánh chức Linh mục vào ngày 22.6.2022.


Tháng Sáu về cùng nắng mùa hè gay gắt.

Sợi nắng trinh nguyên, chói chang và gắt gỏng.

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa rào bất chợt.

Hạt mưa trắng ngần, dữ dằn và xối xả.

Tháng Sáu là chuỗi ngày kỳ lạ nhất trong năm.

Mưa nắng đan xen.

Đỏng đảnh như người con gái ưa hờn dỗi.

Tháng Sáu về rồi, mưa lại muốn đi hoang 

Gọi gió lại thầm thì điều chi không biết     

Dốc nắng ngày xưa in nỗi buồn da diết     

Ngả phía nào cũng hun hút nghìn trùng xa…

 

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây