Những cảm xúc ngày Tuyên phong Chân Phước

Thứ năm - 02/07/2026 04:31 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   11
Đại lễ đã khép lại, đội kèn gần 600 nhạc công sẽ trở về với cuộc sống thường nhật, nhưng ngọn lửa từ sự kiện này sẽ còn cháy mãi.

Những cảm xúc ngày Tuyên phong Chân Phước cho Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp:
Biển Người Mênh Mông, Khúc Ca Hùng Tráng và Tầm Nhìn Tương Lai

Tắc Sậy 2

 

Đại lễ Tuyên phong Chân Phước cho Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp là một cột mốc lịch sử mang tính pháp lý của Giáo hội, đã thực sự trở thành một ngày hội Đức Tin, nơi hàng triệu tâm hồn cùng hòa chung một nhịp đập của lòng biết ơn, sự kính trọng và niềm hy vọng rạng ngời.

1. Giữa biển người mênh mông, một sự trật tự lạ lùng

Có lẽ, bất cứ ai có mặt tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy trong những ngày qua đều không khỏi ngỡ ngàng. Từng dòng người, từ cụ già chống gậy đến những em thơ được bế trên tay, từ những người Công giáo nhiệt thành đến cả những anh chị em tôn giáo bạn, tất cả đổ về như những dòng sông chảy ra biển lớn. Không gian Tắc Sậy trở nên quá bé nhỏ, nhưng thật tuyệt vời vì tất cả được sắp xếp rất hài hòa trong trật tự cách diệu kỳ.

Mặc dù thời tiết nóng bức, rồi những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, vậy mà không thấy ai than van, khó chịu. Thay vào đó là những nụ cười vui vẻ cảm thông, là những vòng tay thân ái của những tình nguyện viên đón tiếp lữ khách hành hương như đón tiếp người nhà. Sự trật tự ấy không đến từ những mệnh lệnh khô khan, mà nó phát xuất từ trái tim, yêu thương, phục vụ và từ sâu thẳm của lòng tôn kính. Chính bản lĩnh của Đức Tin và Đức Ái đã tạo nên một biển người trong khuôn khổ của sự trang trọng, linh thiêng tuyệt đối.


 

Tắc Sậy 5


2. Tiếng kèn hùng tráng vang vọng giữa đất trời miền Tây

Đại lễ hôm nay là trái ngọt của một hành trình sùng kính bền bỉ. Niềm tôn kính ấy đã xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý. Từ những nẻo đường cận kề ở Cần Thơ, cho đến những người từ phương xa, vượt hàng ngàn cây số, tìm về bên mộ Cha thánh.

Ấn tượng nhất chính là sự hiện diện của Liên đoàn Kèn Hiệp Nhất miền Đại Đồng thuộc Giáo phận Bùi Chu. Gần 600 nhạc công từ 11 hội kèn thuộc 5 giáo xứ (Đại Đồng, Ấp Lũ, Minh Đường, Lạc Nam và Giáo Phòng thuộc Giáo phận Bùi Chu) đã quy tụ, hòa chung với tiếng trống rộn rã của Đội trống Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Rạch Súc (Giáo phận Cần Thơ) tạo nên một đại hội âm thanh hùng tráng, khởi đầu cho đêm canh thức linh thánh.

Tiếng kèn tiếng trống vang vọng như tiếng lòng của hàng triệu người con đất Việt sau bao năm tháng đợi chờ, nay được thăng hoa trong niềm vui viên mãn. Tiếng nhạc ấy không chỉ ca ngợi một vị mục tử anh dũng đã hiến dâng mạng sống mình vì đoàn chiên cách đây 80 năm, mà còn là lời tuyên xưng mạnh mẽ: Tình yêu thương và lòng bác ái luôn có sức mạnh vĩnh cửu. Từng nốt nhạc mang theo bao lời nguyện cầu, bao giọt nước mắt của những phận người lầm than bấy lâu, nay hóa thành khúc khải hoàn ca dâng lên Thiên Chúa.

va010726a
 
Tắc Sậy 4


3. Đại lễ long trọng nhất và “Phép thử” cho một trang sử mới

Được trực tiếp tham dự Đại lễ long trọng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam là một đặc ân lớn lao đối với mỗi Kitô hữu. Sự chuẩn bị chu đáo từ vĩ mô đến vi mô, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban Tổ chức Giáo hội và các cấp chính quyền đã tạo nên một Phụng vụ tuyệt vời.

Nhìn vào sự thành công vượt bậc của Đại lễ, nhiều người đặt ra câu hỏi: Phải chăng đây là một phép thử, một cuộc “diễn tập thực chiến” tầm cỡ của Ban Tổ chức trước khi đón tiếp Đức Thánh Cha đến viếng thăm Việt Nam trong một tương lai gần?

Nhận định đó hoàn toàn có cơ sở. Một sự kiện quy tụ lượng người khổng lồ tại một địa điểm như Tắc Sậy mà vẫn đảm bảo an ninh, y tế, hậu cần và sự trật tự tuyệt đối chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất: Giáo hội và đất nước Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực, sự chuyên nghiệp và trên hết là lòng mến khách để tổ chức những sự kiện tôn giáo mang tầm vóc toàn cầu. Phép thử ấy đã cho kết quả mỹ mãn, thắp lên niềm hy vọng cháy bỏng trong lòng mỗi người con dân nước Việt về một ngày được chiêm ngưỡng dung nhan vị Cha Chung trên mảnh đất hình chữ S này.

 

Tắc Sậy 6


Lời kết: Bước đi trong ánh sáng Chân Phước

Đại lễ đã khép lại, đội kèn gần 600 nhạc công sẽ trở về với cuộc sống thường nhật, nhưng ngọn lửa từ sự kiện này sẽ còn cháy mãi.

Trở về từ Tắc Sậy, trong tâm hồn mỗi người không chỉ là niềm vui vì Giáo hội có thêm một vị Chân Phước, mà là một sự biến đổi tâm linh sâu sắc. Nguyện xin Chân Phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp cầu bầu cho quê hương Việt Nam luôn bình an, và xin Ngài khơi dậy trong lòng chúng con ngọn lửa dấn thân, để mỗi người biết sống yêu thương, chia sẻ và trở thành những chứng nhân sống động cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây