Vui ngày hội ngộ

Thứ tư - 06/12/2023 05:05 | Tác giả bài viết: Bích Ngọc |   287
Sau bao ngày xa cách, nay về thăm quê, đã đi thăm được ít anh em, bạn bè, nhưng chưa có dịp gặp anh chị em Gia đình Lê Bảo Tịnh.

Vui ngày hội ngộ
 

 

Sau bao ngày xa cách, nay về thăm quê, đã đi thăm được ít anh em, bạn bè, nhưng chưa có dịp gặp anh chị em Gia đình Lê Bảo Tịnh. Vậy mà điều ao ước đã được thực hiện do chị Kim Thoa gọi và báo tin sáng ngày 5.12.2023 sẽ có Thánh lễ của anh em LBT tại TTMV vào lúc 5g30, do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ tế.

Ui da! Chỉ cần vậy thôi mà lòng ngày đêm thao thức, nao nức không ngủ được. Một phần vì có dịp thuận tiện gặp gỡ anh chị em, một phần vì sợ ngủ quên thì mất cơ hội gặp mặt.

Thế là sáng 5.12, lúc 5g, Bích Ngọc đã có mặt tại TTMV – GP.BMT. Lúc này, vì còn sớm nên chỉ có mấy người. 15 phút sau thì thấy rất đông anh chị em, đa số là quanh vùng Ban Mê, còn vùng xa thì ít, chắc tại mùa thu hoạch cà phê. Ấy vậy, nhưng khi gặp được anh chị em nơi đây, đối với Bích Ngọc là cả một bầu trời thương mến và ấm áp lạ thường. Anh chị em rất tình cảm, ai cũng vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ hỏi thăm: “Bích Ngọc mới về à? Khỏe không?” hoặc: “Ô! Bích Ngọc nè, về hồi nào vậy?” Có anh bảo: “Thánh lễ hôm nay vui vì có Bích Ngọc bên trời Tây về tham dự”. Anh chị em, ai cũng vui vẻ, tình cảm, tay bắt mặt mừng.

Trước Thánh lễ, anh Phạm Anh Tuấn đọc:
“Tháng Mười Hai mang tâm tình Mùa Vọng: Tỉnh thức và Sẵn sàng.  
Cầu nguyện nhân ngày giỗ:     
- Cha giáo Phaolô Lê Thanh Thiên, giỗ 13 năm (+11.12.2010).
- Cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm, nhân ngày giỗ 2 năm (+19.12.2021).
- Sr. Anrê - Maria Rosa Nguyễn Thị Thống, nhân ngày giỗ 3 năm  (+27.12.2020)
- Anh Giuse Vũ Công Lý, giỗ 27 năm (+06.12.1996).
- Anh Phêrô Bùi Văn Thế, giỗ 30 năm (+13.12.1993).
- Anh Giuse Nguyễn Hữu Ánh, giỗ 14 năm (+2009).
Tạ ơn Hồng ân Thánh chức Linh mục:
- 54 năm Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn (19.12.1969).
- 30 năm Cha GB. Hà Văn Ánh, Cha Giuse Bùi Công Chính, Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh (03.12.1993).
- 31 năm Cha Giuse Nguyễn Kim Đặng (20.12.1992).
Tạ ơn Kỷ niệm Hôn phối:        
- 39 năm anh chị Lưu Thế Hùng – Thủy (1984)     
Chia sẻ những niềm vui:
- Mừng kính Thánh Phanxicô Xavie (03.12), bổn mạng Lớp PHANXICÔ, bổn mạng Cha Trần Phương, Cha Nguyễn Ngọc Hoàng và Quý anh nhận thánh Phanxicô Xavie là quan thầy: anh Nguyễn Văn Vĩnh, anh Nguyễn Vinh Sơn,…
- Mừng kính Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội (08.12), bổn mạng Lớp VÔ NHIỄM.        
- Mừng kính Thánh Stephanô (26.12), bổn mạng Cha giáo Nguyễn Văn Đậu và Quý anh nhận thánh Stephanô là quan thầy.    
- Mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ (27.12), bổn mạng Cha giáo Bùi Quang Đạo và Quý anh nhận thánh Gioan là quan thầy: anh Nguyễn Xuân Lý, anh Nguyễn Đình Phúc,…  
- Mừng lễ Thánh Silvestre I, giáo hoàng (31.12), bổn mạng anh Bùi Quang Thành,…
Chúc mừng sinh nhật:  
- Cha giáo Anrê Trần Xuân Cương (27.12.1936)
- Cha Giuse Bùi Công Chính (08.12.1957)  
- Cha Đaminh Phạm Sỹ Hiện (25.12.1958)  
- Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan (29.12.1959)       
- Anh Tôma Nguyễn Đức Tiến (10.12.1959)         
- Anh GB. Hoàng Công Huấn (22.12.1959)
- Anh Lê Đình Lý (12.12.1959)         
- Anh Đinh Đình Thiện (13.12.1960) 
- …”

Đúng 5g30, Cha Giuse Bùi Công Chính và Cha GB. Hà Văn Ánh tiến lên cung thánh trong lời ca nhập lễ du dương tha thiết của cộng đoàn với bài: Nguyện Mùa Vọng của Hoàng Vũ.

Sau lời nguyện nhập lễ, chị Thanh Loan đọc Bài đọc I: Bài trích sách Tiên tri I-sai-a (Is 11, 1-10). Cha chủ tế công bố bài Phúc Âm (Lc 10,21-24) Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca và chia sẻ về “hạnh phúc”. “Hạnh phúc ở trong tâm hồn mỗi người. Thế nhưng, ai cũng kiếm tìm hạnh phúc ở đâu đâu, mà không bao giờ thấy đủ. Xin Chúa cho chúng ta thay đổi cuộc sống, luôn hướng về Chúa, là hạnh phúc đích thực đời ta”.

6g15, Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn. Tuy số người tham dự chỉ khoảng 50 người, nhưng Thánh lễ thật sốt mến và trang trọng.

Sau Thánh lễ, mọi người qua phòng kế bên thưởng thức cà phê và điểm tâm. Ở đây, không khí thật vui nhộn, mọi người vui vẻ trò chuyện trong tình thân anh em một nhà.

Khoảng 7g30, mọi người chia tay ra về với công việc của mình. Riêng Bích Ngọc, lòng cảm thấy hân hoan vui vẻ lạ thường. Muốn viết thật nhiều, diễn tả thật chi tiết tất cả những cảm xúc của mình về buổi gặp gỡ hôm nay. Nhưng vì 5 năm qua bỏ bút, bỏ nghề nên văn vẻ bị tuột dốc không phanh. Người ta nói: “Văn ôn, võ luyện”, mà gác bút đã 5 năm rồi, chữ nghĩa lủng củng, lộn xộn. Kính mong gia đình mình thông cảm cho đứa em xa quê lâu ngày, tụt hậu, già nua, chân chậm, mắt mờ, tay run. Nhưng những hình ảnh đẹp ngày hôm nay Bích Ngọc khắc ghi mãi trong ký ức, không bao giờ quên được.

Kính chúc Quý Cha và Quý Anh Chị Em tràn đầy hồng ân, và Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh an lành, thánh đức.

 

 

 

Bích Ngọc
BMT, 5.12.2023

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây