Lời Cảm Ơn

Thứ hai - 18/09/2023 06:00 | Tác giả bài viết: Hoàng Công Nga |   249
Gia đình chúng con xin gửi lời tri ân
Lời Cảm Ơn

LỜI CẢM ƠN

Vừa qua, Mẹ của chúng con là cụ bà Anna Nguyễn Thị Sâm đã về với Chúa, hưởng thọ 94 tuổi. Cuộc đời của bà đúng là mẫu gương của bà mẹ công giáo. Chồng qua đời vào lúc tuổi ngoại tứ tuần. Bà thủ tiết thờ chồng, nuôi con. Năm sau, người con gái lớn 19 tuổi lại tiếp tục ra đi. Năm 1984, người con trai thứ tư đang học đại học y khoa năm 4 lại từ giã cõi đời. Những nỗi đau dồn lại đè nặng trên thân xác nhỏ bé của bà, cộng hưởng với nỗi vất vả mưu sinh làm bà bị suy sụp sinh ra nhiều chứng bệnh. Đã có những thời gian tưởng chừng như bà đã rời xa cõi thế…

Trong những hoàn cảnh trần ai đó, bà luôn giữ vững niềm tin và không hề tuyệt vọng, vẫn luôn nhắc nhớ con cháu sống tròn bổn phận và nêu gương một của một người mẹ. Tuy nhiên càng về sau, sức khỏe của bà ngày càng trở nên tốt hơn cho đến ngày rời xa cõi thế.

Gia đình chúng con xin gửi lời tri ân tới:
- Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương;
- Quý cha giáo, Quý cha và toàn thể Gia đình Cựu Chủng Sinh Lê Bảo Tịnh.
- Cha Tổng Linh Hướng và BCH Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam
- Cha Trưởng ban và Ban Truyền thông GP.BMT
- Cha Linh hướng và anh chị em Đồng Xanh Thơ TGP Sài Gòn
- Hội Doanh Nhân Công Giáo GP.BMT
- Cùng toàn thể bạn bè, thân hữu và cộng đoàn.

Đã hiệp dâng Thánh lễ, làm tuần tam nhật cầu nguyện cho linh hồn Anna, mẹ của chúng con. Nguyện xin Chúa từ nhân gìn giữ tất cả mọi người trong vòng tay yêu thương.Trong việc tổ chức, tang gia không tránh khỏi thiếu sót, xin mọi người niệm tình tha thứ.

Gia đình chúng con đồng bái tạ.

 

 Tags: Lời Cảm Ơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây