CỨNG LÒNG

“Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng nữa”
Cứng lòng: biết mình sai mà không chịu sửa; biết người ta đúng mà không chịu nhận và không chịu học hỏi và làm theo.
Nguyên nhân của sự cứng lòng thì có nhiều. Có thể vì sợ bị phải bỏ một đam mê xấu, phải chừa một thói quen không tốt nào đó. Có thể vì sợ bị xem là sai lầm, là thua kém người ta, sợ quyền lực và phẩm giá bị hạ thấp trong khi mình đang đảm đương vai cao vị trọng ngoài xã hội hay trong các tập thể tôn giáo...
Biểu hiện sự cứng lòng: tự biện hộ hoặc khất lần khất lữa sự đổi thay; đòi hỏi người ta trưng thêm bằng chứng hay dấu chỉ (đòi phép lạ)...
Người cứng lòng nếu là dân chúng thì thường là đời sống luân lý cá nhân và hậu quả xem ra có giới hạn cách nào đó. Nếu là người trong vai vị lãnh đạo thì không chỉ trong đời sống luân lý cá nhân mà nhất là còn trong đường lối hoạt động, cung cách ứng xử... mà hậu quả thì rất nhiều người phải gánh chịu.
Thái độ của Chúa Giêsu trước sự cứng lòng của nhiều lãnh đạo Do Thái giáo lúc bấy giờ: dứt khoát không chiều theo đòi hỏi của người cứng lòng. Người khẳng định rằng không cho thế hệ gian ác này dấu lạ nào ngoài dấu lạ của ngôn sứ Giona đó là thẳng thừng vạch trần tội ác của người lầm lạc cho dù họ có vai cao hay vị trọng thế nào, đồng thời, bày tỏ thái độ cách dứt khoát: “Ai không thuận với Tôi là nghịch cùng Tôi...” (x.Lc 11, 23).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
Ở trong – một tình yêu có chỗ trong tim
Vãn Hoa Dâng Kính Đức Mẹ.
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY
Chúa ơi… tim con đã vui trở lại
Vui học giáo lý: Thánh Eymard
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Năm
Xin cho con nhận ra Chúa Cha
Mùa hoa tháng Năm – Dâng Mẹ những đóa đời
Lịch mục vụ tháng 5.2026 của Đức Giám Mục
SNTM Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm A
Lời Chúa CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH
CN 5 PS A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Ad Limina 2026: Những điều đọng lại
Đừng xao xuyến, hãy tin và bước đi
Tiếp kiến chung 29/4/2026
Chúa biết con!