Số

Thứ ba - 07/03/2023 05:17 | Tác giả bài viết: Lê Văn LaVâng |   160
Tháng Ba có cái Xuân Phân. Thêm ngày Mùng Bảy. Cám ơn Số Phần.

Số

LBT 070323c

 

Trong bài Mars, bổn tui có nói số phần của mình hầu như đều có liên quan tới cái tháng 3 này. Và hôm nay...

Tháng Ba có cái Xuân Phân.
Thêm ngày Mùng Bảy. Cám ơn Số Phần.


Nhớ lại thời trẻ con, hồi đó đang học lớp Mười. Mỗi ngày Bổn Tui cứ phải vừa đi học, vừa tham gia với cả nhà lo công việc tưới tắm Café -Mùa này là mùa tưới cafe mà, nên việc có mặt thường xuyên ở rẫy là chuyện bình thường. Ngày ấy mới đổi đời, ông già tía thì Ủ Tờ, xã hội mới thì dòm ngó và muốn đám trẻ con Tiểu Tư Sản tụi tui phải như vậy, cộng thêm cái lãng mạn tuổi trẻ hồi đó nữa nên những công việc đang làm với chúng tôi không phải là vấn đề lắm. Chiều ngày mùng 7 tháng 3 năm đó, đang cùng mọi người chuyển hệ thống tưới BEC qua vị trí mới, tự nhiên cảm thấy rùng mình, ớn lạnh. Ráng cho xong việc rồi lủi thủi đi bộ về nhà. Bởi rẫy cũng không xa lắm, Bảo Tàng Cafe của tập đoàn Trung Nguyên hiện nay ở đầu Nguyễn Khuyến thôi. Sau một đợt sốt nhiều tiếng đồng hồ đêm đó, chị nhà Thủy Đậu ghé thăm và nhiều biến chứng tiếp theo. Trong đó có cái ông thần Steven Jhonson oan nghiệt cũng góp mặt...

Hai tháng trường nằm bẹp dí trên giường với những triệu chứng không lấy gì làm thẩm mỹ lắm trên thân thể. Lần lột da thứ nhì trong đời diễn ra và thay đổi toàn bộ số phận của một thằng nhóc “đẹp như Thiên Thần”, (một số bạn cùng lớp vẫn nói về bổn tui như vậy). Và từ đó, việc sống chung với ông thần Nước Ngoài Steven kia bắt đầu và sau đúng 20 năm, Số của Bổn tui được thay Phần.

Nhưng cũng may là trong vòng nhiều năm chưa thay phần số kia, bổn tui cũng đã kịp thu thập cho mình một số vốn để có thể sử dụng cho đến tận hôm nay. Vốn liếng lớn nhất mà bổn tui tom góp được là dám đối diện với hoàn cảnh, với số phận. Và cũng chính vì cái vốn ấy mà bổn tui cũng đã có thể góp công không nhỏ cho cuộc sống của gia đình và cũng đã kịp thực hiện được một vài mơ ước của đời mình...  

Nói nhiều e sẽ thành NỔ. Vốn dĩ bổn tui hổng có cái tính đó. Chỉ biết là trong đời mình, chuyện khó khăn, va vấp và thuận lợi là đương nhiên, chỉ có điều mình nhìn những điều đó như thế nào để có thể có một THẰNG TUI là mình hôm nay thôi mà, phải không các bạn!...

Lê Văn LaVâng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây