Ngày Tám - Tháng Ba...

Thứ ba - 07/03/2023 22:14 | Tác giả bài viết: LaVâng |   201
Hôm nay là 8-3. Lễ mừng phái Nữ.
Ngày Tám - Tháng Ba...

Ngày Tám - Tháng Ba...


Học đòi cái thói nhà Báo, giật cái tít giật gân cho ngày một nửa dân Việt mừng nửa còn lại của dân Việt.

Hôm nay là 8-3. Lễ mừng phái Nữ. Mừng bà, mừng mẹ, mừng vợ, mừng cô, mừng bồ, mừng chị em gái... Các chú chim xinh nhà Chim Non tui cũng được các cô hướng dẫn để hòa cùng không khí lễ hội này mà làm những món  quà thủ công mừng cho Mẹ. Dễ thương thiệt. Một cuộc liên hoan và chút quà mừng cũng được BGH dành cho các Cô Tiên hôm nay. Những năm trước các Cô Tiên thường có dịp trổ tài đảm đang, khéo léo của phụ nữ Việt trong những hội thi do BGH tổ chức. Một dịp vui cho các Cô Tiên và cũng là dịp vui của cả xã hội.

Hoa, hoa, và hoa đầy đường. Nhiều người và rất nhiều người, không chỉ riêng các đấng mày râu, kẻ hớn hở, người căng thẳng, kẻ hãnh diện, người ngao ngán, mỗi người đều trong tay những hoa, những quà, những gì thực tế hơn tùy theo suy nghĩ và cảm nhận của người được tặng...

Nhớ lại ngày xửa ngày xưa, thời trước 1975, cũng có ngày dành cho Phụ Nữ đất Việt và cũng được tổ chức rầm rộ bởi phu nhân của những vị đứng đầu đất nước. Bổn tui nhớ là vì hồi đó mỗi lần đi coi Xi Nê (ciné), trước khi chiếu phim chính, người ta thường cho coi những phóng sự ngắn về những sự kiện tầm quốc gia. Trong đó có ngày hội mừng lễ Hai Bà Trưng, được lấy làm ngày mừng Phụ Nữ. Ngẫm một chút, “cái quân tay sai của đế quốc” mà cũng biết chọn một ngày lịch sử có ý nghĩa để tôn vinh vai trò của phái yếu qua những biểu tượng anh hùng như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Bùi Thị Xuân... Và cái thời lạc hậu ấy chả thấy có hoa, có hòe chi cả, cũng chả thấy các Thầy cô nhắc nhở chi đến cái chuyện quà cáp cho cái ngày lễ Hai Bà Trưng ấy nữa. Có lẽ cái thời làm “tay sai” đó, bọn họ chả có những gương điển hình “bất khuất, trung hậu, đảm đang”, chả dám leo ngọn dừa mà chỉ dám... Ơ, xí mê hơi bị lạc đề rồi Xo-rỳ bà con.

“Cháu không bán Hoa Nghĩa vụ đâu ạ. Ở đây chỉ có hoa Tôn Trọng, Hoa Chân Tình thôi, chú ơi! Quơ tay tìm cái túi lấy tiền thì mới hay, mình đang nằm mơ!...

LaVâng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây