Thắt lưng cho gọn!

Thứ hai - 20/10/2025 06:01 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   14
“Thắt lưng cho gọn” là lời mời gọi giữ lề luật Chúa cho trọn, để đời sống luôn ngay thẳng và vững vàng trong ân sủng.
Thắt lưng cho gọn!

Thắt lưng cho gọn! (Lc 12, 35-38)

 


Dây thắt lưng trong Kinh Thánh không chỉ là vật dụng, mà là biểu tượng của lề luật Thiên Chúa. “Thắt lưng cho gọn” là lời mời gọi giữ lề luật Chúa cho trọn, để đời sống luôn ngay thẳng và vững vàng trong ân sủng.

Lề luật không nhằm trói buộc, nhưng giúp con người sống trong tự do đích thực, vì ai sống theo ý Chúa thì không còn bị ràng buộc bởi tội lỗi. Lề luật không làm cho người ta nên công chính, nhưng dẫn con người trên đường nên công chính, trong mối tương quan thân tình với Thiên Chúa.

Trong Cựu Ước, Chúa bảo ngôn sứ Giêrêmia mang dây thắt lưng bên mình; rồi khi dây ấy bị mục nát, Chúa nói: “Dây thắt lưng mục ruỗng còn dùng được vào việc gì?” (Gr 13,7). Hình ảnh ấy diễn tả một dân đã đánh mất mối gắn bó với Chúa, khi việc giữ lề luật chỉ còn là hình thức, không còn là tình yêu.

Vì thế, “thắt lưng cho gọn” là giữ cho lòng mình luôn gắn bó với Chúa, trung thành với điều Người dạy trong những việc nhỏ nhất. Nếu lề luật không còn được sống bằng tình yêu, thì đức tin cũng sẽ như dây thắt lưng mục ruỗng – hư nát và vô nghĩa.

“Cầm đèn cháy sáng” là sống lề luật ấy bằng đức tin và lòng mến, là để ánh sáng cầu nguyện, tha thứ và phục vụ chiếu rọi trong từng ngày. Người biết “thắt lưng cho gọn” là người tỉnh thức trong từng việc thường ngày, luôn sẵn sàng và tinh sạch để đón Chúa đến

Lạy Chúa, xin giúp con biết thắt lưng cho gọn — giữ lòng trung tín và trong sáng.

Xin đừng để con như sợi dây thắt lưng mục ruỗng,

nhưng luôn gắn chặt đời con vào Chúa,

để khi Chúa đến, con mở cửa đời mình trong niềm vui trọn vẹn.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây