Chuyện cuối tuần: Khiêm tốn để thành công
Bá Lạc là một người có tài xem tướng ngựa, nổi tiếng khắp thiên hạ. Ai muốn mua ngựa quý cũng đều phải nhờ đến ông.
Một hôm, vua nhờ Bá Lạc tìm một con thiên lý mã. Sau thời gian rong ruổi, Bá Lạc dẫn về con ngựa già, rất tầm thường, lại còn có vẻ bệnh hoạn nữa.
Vua bực tức mắng Bá Lạc:
– “Ngươi có tài xem tướng ngựa mà lại đem một con ngựa già yếu đến cho ta? Nó thì làm được gì?”
Bá Lạc vẫn cao ngạo khẳng định:
– “Thưa bệ hạ, ngựa tốt không chỉ ở vẻ ngoài. Con ngựa này nhìn vậy, nhưng chính là tuấn mã mà bệ hạ đang tìm kiếm.”
Một lần khác, người ta dẫn đến cho Bá Lạc một con ngựa có dáng vẻ cao lớn, khỏe mạnh. Ông không ngần ngại đánh giá đó chính là một tuấn mã. Nhưng khi đem ra thử, con ngựa lại không thể chạy nhanh. Vua không còn tin tưởng vào tài năng của Bá Lạc nữa. Tiếng tăm của ông bị sụp đổ từ đó.
…
Trương Lương là một người có chí lớn và mưu lược hơn người. Sau khi nhà Tần diệt Hàn, ông muốn báo thù cho cố quốc nên tìm cách mưu sát Tần Thủy Hoàng, nhưng bất thành. Sau đó, ông phải thay tên đổi họ, sống ẩn dật ở nơi hẻo lánh.
Một hôm, Trương Lương đi dạo thì gặp ông lão ăn mặc rách rưới làm rơi chiếc giày. Lão ăn mày bảo:
– “Này anh bạn trẻ, nhặt chiếc giày cho ta.”
Trương Lương thấy ông lão nói năng cộc lốc, thái độ ngạo mạn, không muốn giúp, nhưng vì nể tuổi già, đành cúi xuống nhặt.
Khi Trương Lương vừa cầm chiếc giày lên, ông lão lại bảo:
– “Xỏ giày vào chân cho ta.”
Trương Lương bất bình, nhưng cố nhịn nhục làm theo.
Sau đó, ông lão bỏ đi mà chẳng nói một lời. Trương Lương cảm thấy uất ức. Ông lão đi được một đoạn quay lại và hẹn:
– “Năm ngày sau, ngươi đến đây gặp ta.”
Trương Lương đã nhận lời.
Đúng năm ngày sau, Trương Lương đến thì ông lão đã có mặt từ trước. Ông lão trao cho Trương Lương cuốn “Thái Công binh pháp” và bảo:
– “Sau này, mười ba năm nữa, ngươi sẽ gặp ta ở Tế Bắc, dưới chân núi Cốc Thành.”
Trương Lương sau đó dốc lòng học tập binh pháp và trở thành một quân sư lỗi lạc, giúp Lưu Bang lập nên nhà Hán.
…
Tin Mừng Chúa Nhật 30 Thường Niên -Năm C, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn “Người biệt phái, và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện”, để răn dạy những ai hay tự hào mình là người công chính và khinh chê kẻ khác.
Chúa Giêsu nói: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’.
Chúa Giêsu bảo: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”. (Lc 18, 9-14).
…
Giống như Bá Lạc là người có tài, nổi tiếng khắp thiên hạ. Người biệt phái cũng chỉ thấy công trạng của mình mà xem thường người khác, lại không cần đến ơn tha thứ của Chúa.
Còn người thu thuế ý thức về sự yếu đuối và tội lỗi của bản thân, nên khiêm tốn tín thác vào Thiên Chúa. Có thể ví như Trương Lương là người mưu lược biết nhẫn nhịn để nuôi chí lớn.
Sống khiêm tốn chân thành, tín thác trọn vẹn vào lòng yêu mến Thiên Chúa không phải là những việc lớn lao, mà là một hành trình nội tâm, bắt đầu từ việc nhận ra sự yếu đuối của mình để phó thác vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài.
Trong Năm Thánh 2025, hãy khiêm tốn thực hành bác ái, dấn thân tham gia các sinh hoạt mục vụ để củng cố đức tin. Qua đó, chính đời sống của chúng ta sẽ trở thành chứng tá sống động cho mọi người xung quanh về lòng thương xót và hy vọng vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Vũ Đình Bình
Những tin cũ hơn