Thơ xướng họa: Mọi Chuyện Rồi Sẽ Qua

Chủ nhật - 29/03/2020 22:55 |   878
Trước mọi biến cố của đời sống, chúng ta luôn đặt niềm cậy trông nơi Thiên Chúa,
Thơ xướng họa: Mọi Chuyện Rồi Sẽ Qua

Thơ xướng họa: Mọi Chuyện Rồi Sẽ Qua

Chào anh em,

Hôm qua đi làm về muộn. Sáng nay mở email, đọc được “Mọi Chuyện Rồi Sẽ Qua” của Vũ Đình Bình, cùng với thông báo của Đức Cha nhà về việc ngưng cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự trong các nhà thờ trong toàn Giáo phận (Ở Tỉnh Bang Ontario, từ ngày 14/3/2020, đã ngưng cử hành thánh lễ và các sinh hoạt phụng vụ có đông người tham dự, từ 50 người, xuống còn 20 người, 10 người và hôm nay, cấm hội họp trên 5 người - trừ những gia đình đông người). Như vậy chỉ là, trước, sau, sớm, muộn, từ Vũ Hán, nỗi lo sợ dịch bệnh đã lan tỏa khắp “cõi ta bà”… Trước mọi biến cố của đời sống, chúng ta luôn đặt niềm cậy trông nơi Thiên Chúa, tin tưởng vào Ngài, phó thác cho Ngài để tình yêu của Ngài sẽ cứu thoát thế giới với niềm hy vọng “mọi chuyện rồi sẽ qua”.


Bài xướng:

Mọi Chuyện Rồi Sẽ Qua

Sáng sớm nghe tin phải ở nhà
Phòng ngừa dịch bệnh chớ đi xa
Học đường, hãng xưởng, thôi không đến
Phố xá, quán hàng, nhớ tránh ra
Đại dịch đã lan toàn thế giới
Kinh hoàng phủ kín khắp ta bà
Chỉ nơi Thiên Chúa ta hy vọng
Mọi chuyện mai rồi cũng sẽ qua

Khôi Nguyên

 

Sáng Chúa Nhật, lần đầu tiên cùng với gia đình dự lễ online.
Thực lòng mà nói, khó mà cầm lòng cầm trí, vì những cảm xúc không lời nào tả nổi!
Cầu xin Mọi chuyện rồi sẽ qua!

Bài họa:
Nhớ nhà
Mấy tháng xa quê bỗng nhớ nhà,
Ngại vì đường vắng, ngõ còn xa.
Không xe, chẳng ngựa, sao lần đến
Hết bạc, không tiền, mất lối ra
Hứng chí làm thơ, hò cấy lúa
Buồn đời hát xướng, gảy tỳ bà.
Thôi thì những lúc tiền không có,
Uống rượu tiêu sầu, vận sẽ qua.
VDB

Gửi bài họa:
AN BÀI THEO THÁNH Ý
Thông tin cấm cửa ở trong nhà
Phòng dịch co vid ngại trẩy xa
Trường học, giáo đường giờ đóng cả
Thôn quê, thành thị chớ đi ra
Lòng người nhớn nhác lo âu quá
Thiên hạ cuống cuồng sợ thấy bà
Trông cậy giờ đây nơi Thánh Ý
An bài định liệu, sẽ trôi qua.
HCNga   

XƯỚNG HỌA MÙA DỊCH - KHI NHÀ THỜ ĐÓNG CỬA
 
CẢM CẢNH
Bài xướng - Hoàng Nga
 
Nhà thờ đóng cửa mấy hôm nay
Thẩn thẩn thơ thơ suốt cả ngày
Lớp trẻ lao đao ngặt nghèo quá
Người già ngơ ngẩn, ngẩn ngơ thay
Covid xâm thực sinh đơ mặt
Đại dịch lây lan họa gió bay
Thiên Chúa lặng nhìn thương thế giới
Trần gian cảm cảnh xót xa này.
Hoàng Công Nga
 

HỒNG ÂN (Ga 4, 23)
Bài họa 1 - Giang Thêm
 
Nhà thờ vắng vẻ mấy hôm nay
Cửa ngỏ thênh thang mở suốt ngày
Già trẻ trong nhà bên máy tính
Online Thánh lễ  thật vui thay
Tình hình dịch bệnh thêm lan rộng
Thánh Ý  nguồn ơn được cao bay
Thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí
Niềm tin đâu chỉ ở chốn này.
Giang Thêm
 

TRỞ VỀ
Bài họa 2 - Giang Thêm
 
Thánh đường sầm uất, thế mà nay
Vắng vẻ thâu đêm kể cả ngày.
Thinh lặng bước vào Tam Nhật Thánh
Trầm tư chia sẻ phúc phần thay
Phải chăng ý Chúa là như thế
Khả dĩ con người chuốc vạ bay
Bố thí, ăn năn lòng sám hối
Trở về với Chúa trọn mùa chay.
Giang Thêm



Bài họa:
KINH SỚM

Không còn thánh lễ, kể từ nay

Cho đến bao lâu, chẳng biết ngày
Sớm sớm câu kinh, thật tốt đẹp
Chiều chiều chuỗi hạt, tuyệt vời thay
Cầu xin Chúa, khổ đau xóa bỏ
Khấn nguyện Ngài, ôn dịch thổi bay
Với Chúa chẳng điều chi bất khả
Sẽ ra tay cứu thế gian này.

Khôi Nguyên

CÁCH LY

Thánh đường cửa đóng cả tuần nay
Tin ấy bất an đến mấy ngày
Rước Chúa, hiệp thông, giờ khác trước
Đọc kinh, dự lễ, mạng lên thay
Câu ca, xướng đáp, đàn im tiếng
Bạch lạp, hương trầm, khói hết bay
Đã có bao giờ chua chát thế
Cách ly xã hội tựa phen này?

Khôi Nguyên


PHONG TỎA
Phong tỏa lệnh ban mấy bữa nay
Ở yên tại chỗ biết bao ngày
Hiệp lòng dự lễ xem trên mạng
Rước Chúa thông phần tỏ lắm thay
Ý nghĩa sẻ chia đầy sức sống
Niềm tin sống động tỏa hương bay
Phụng thờ Thiên Chúa trong Thần khí
Dẫu có phong ba ở chốn này.
 
HCNga    


Tiếp lời bác Nga, thắp lên chút hy vọng… 
 

HY VỌNG

Giữa cơn đại dịch bấy lâu nay
Tỏa sáng niềm tin Chúa mỗi ngày
Bóng tối lo âu từng tác quái
Bình minh hy vọng sẽ lên thay
Thói thường lúc sướng, chân như vại
Chỉ đến khi đau, mới vội bay
Tỉnh thức, con người tìm đến Chúa
Mong mau thoát họa diệt vong này


Khôi Nguyên

Và “tút lại” KINH SỚM...
 

KINH SỚM

Không còn thánh lễ, kể từ nay
Cho đến bao lâu, chẳng biết ngày
Sớm sớm câu kinh, ôi tốt đẹp
Chiều chiều chuỗi hạt, tuyệt vời thay
Cầu xin Chúa, khổ đau xua đuổi
Khấn nguyện Ngài, ôn dịch thổi bay
Với Chúa chẳng điều chi bất khả
Sẽ ra tay cứu thế gian này.

Khôi Nguyên


HỒNG THỦY
Hồng thủy đời người cuộc thế nay
Gian truân khổ ải biết bao ngày
Nhọc nhằn dương thế qua tôi luyện
Diễm phúc quê trời sẽ đổi thay
Tin tưởng Lời Ngài soi dẫn lối
Vâng lời Hội Thánh hưởng ơn bay
Niềm tin dẫn dắt người nhân loại
Thoát khỏi tai ương những lúc này.
HCNga    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây