Tình Yêu - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ tư - 16/04/2025 10:25 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   64
Không ai biết yêu Chúa ngay từ khi mới sinh, nhưng chúng ta có thể học biết yêu Chúa khi chúng ta dành nhiều thời gian để trau dồi những điều tốt làm đẹp lòng Chúa.
Tình Yêu - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

 


Tình Yêu - Chúa Nhật Phục Sinh C
Tin Mừng thánh Gio-an 20, 1-9
5 phút chia sẻ Lời Chúa với các em Thiếu Nhi


Chào các em,
Hôm nay chúng ta mừng Chúa đã sống lại.

Sau Tam Nhật Thánh với việc Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể, với cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Hôm nay chúng ta vui mừng việc Chúa Giê-su chiến thắng sự chết và sống lại vinh quang.

Bài Tin mừng trích từ Tin mừng thánh Gio-an.

Trong bài Tin mừng, thánh Gio-an thuật lại về ngôi mộ trống của Chúa Giêsu, để minh chứng Chúa Giêsu đã sống lại sau ba ngày được mai táng trong mộ,

Thánh Gio-an kể như sau: Ngay từ sáng sớm, ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Phê-rô và ông Gio-an. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu” (Ga 20, 2).

Ông Phê-rô và ông Gio-an cùng chạy ra mộ. Ông Gio-an chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Chúa Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Rồi ông Gio-an cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

Bài Tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta 3 khuôn mặt: đầu tiên là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, ông Phê-rô và ông Gio-an.

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la là ai?

Theo Tin mừng thánh Lu-ca, bà là người được Chúa Giêsu trừ bảy quỷ (Lc 8, 2), là người theo đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu từ Galilê (Lc 8, 2), là người đã đứng dưới chân thập giá chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu (Ga 19,25), là người chuẩn bị thuốc thơm để xức xác Chúa Giêsu ‘Nhưng ngày sa-bát, các bà nghỉ lễ như Luật truyền’(Lc 23, 56).

Điều gì đã thúc đẩy cho bà Ma-ri-a chuẩn bị dầu thơm sẵn sàng và ngay từ sáng sớm, lúc trời còn tối của ngày thứ nhất trong tuần, lúc ngày nghỉ sa-bát đã hết liền đi ra mộ? Chính là tình yêu. Chính tình yêu Chúa Giêsu đã thúc đẩy bà ra mộ bất chấp bóng tối của sợ hãi, bất chấp khó khăn của việc lăn tảng đá chặn ngang mộ … Bà đã đi ra mộ (nếu đọc tiếp những câu sau) và đã gặp được Chúa Giêsu.

Nhân vật thứ hai là thánh Phê-rô

Nghe tin ngôi mộ trống, xác Thầy không còn, ông liền chạy ra mộ.

Điều gì đã thúc đẩy ông chạy ra mộ nếu không phải là tình yêu?

Tình yêu của thánh Phê-rô được biểu lộ một cách bộc trực, dứt khoát như trong những ngày cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu. Khi nghe Thầy nói : “Có một người trong anh em sẽ nộp Thầy” ông liền ra hiệu bảo Gio-an : “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?”(Ga 13, 23-24) Nếu biết được, có thể Phê-rô sẽ ngăn cản người ấy một cách quyết liệt. Khi nói những lời cáo biệt trong bửa Tiệc Ly, ông Phê-rô tuyên bố hùng hồn: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” (Ga 13, 37). Rồi trong vườn Cây Dầu, trước một toán quân, đầy đèn đuốc và khí giới, ông đã rút gươm ra và bảo vệ Thầy. Ông đã chém đứt tai người đầy tớ của vị thượng tế. Thầy bị bắt, bị kết án, ông vẫn dõi bước theo Thầy đến tận nơi Thầy bị xét xử. Và trong giây phút yếu lòng, ông đã chối Chúa. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt yêu thương của Thầy Giê-su, ông đã ăn năn khóc lóc tội mình.

Giờ đây khi nghe tin xác Thầy không còn, nếu không phải vì tình yêu, làm sao đôi chân nặng nề của xác thịt có thể vội vả đi tìm Chúa? Và rồi, chính cuộc đời của thánh Phê-rô, đã minh chứng tình yêu của mình với Thầy Giê-su khi ngài chịu tử đạo bằng việc bị đóng đinh vào thập giá và treo ngược đầu.

Nhân vật thứ ba là thánh Gio-an

Không một lời nào đối thọai trực tiếp với Thầy Giê-su nhưng ngài có một cảm nhận sâu sắc tình yêu dành cho Thầy.

Trong 3 năm đi truyền giáo với thầy Giê-su, Gio-an là một trong 3 môn đệ được chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu làm cho đứa trẻ gái 12 tuổi chết sống lại (Lc 8, 51), được chứng kiến vinh quang của Chúa Giêsu khi ngài biến hình trên núi (Lc 9, 28-29), được chọn để cùng canh thức với ngài trong Vườn Cây Dầu (dẫu thân xác mệt mõi, mê ngủ) (Mt 26, 37), được ‘tựa lòng bên Chúa’ trong bữa tiệc Ly (Ga 13, 23) và nhất là khi đứng dưới chân thập giá được Chúa Giêsu trao phó cho ngài người mẹ yêu quý của mình (Ga 19, 25-26).

Hôm nay, sau ba ngày chờ đợi, khi biết tin xác Thầy đã mất, ông vội vã chạy nhanh ra mộ. Trước ngôi mộ trống, ông đã thẩy và đã tin. Ông đã thấy gì? “Những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi” (Ga 20, 6-7). Chỉ những người sống mới có thể xếp đặt những tấm khăn gọn gàng như vậy.

Cũng vậy, tại biển hồ Ti-bê-ri-a, sau khi nghe lời một người lạ trên bờ biển thả lưới, các ông có được một mẻ lưới đầy cá lạ lùng. Nếu không có một tinh yêu sâu sắc, làm sao Gio-an có thể nhận ra đó chính là thầy Giê-su yêu dấu của mình? Ông nói với các môn đệ: “Chúa đó” (Ga 21, 7).

Các em thân mến,
Bài Tin mừng giới thiệu cho chúng ta 3 khuôn mặt, với những cách thế khác nhau, thể hiện tình yêu sâu sắc của mình với Thầy Giê-su.

- Chúng ta có yêu Chúa như thế không?

Không ai biết yêu Chúa ngay từ khi mới sinh, nhưng chúng ta có thể học biết yêu Chúa khi chúng ta dành nhiều thời gian để trau dồi những điều tốt làm đẹp lòng Chúa.

- Muốn học giỏi chúng ta phải làm gì?

Phải chăm chú lắng nghe lời thầy cô giảng. Dành thời gian học bài. Chăm chỉ làm những bài tập được giao…

- Cũng thế, muốn trở nên học trò của Thầy Giê-su, chúng ta phải làm gì?

Hằng ngày lắng nghe và thực hành những Lời Chúa dạy. Kiên trì tập sống yêu thương, tha thứ những lỗi phạm của anh em mình. Sống tốt với mọi người. Chu toàn bổn phận của mình. Giúp đỡ cha mẹ việc nhà vv… Có như thế, chúng ta mới trở thành những học trò ngoan của Thầy Giê-su.

Hãy là những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé!

Mến chào tất cả các em.

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 Tags: 5 phút

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây