SNTM Chúa Nhật XXI Thường Niên -Năm C

Thứ tư - 20/08/2025 21:23 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   16
‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. (Lc 13, 22-30)

Tin Mừng Chúa nhật tuần lễ 21 thường niên C
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN21TNc 3


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 13, 22-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”.


Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên -Năm C 
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 


Suy niệm

Tình bạn là một khái niệm về tương quan giữa hai con người có tâm hồn đồng điệu với nhau, có những sở thích như nhau, có những thói quen như nhau và có những cách suy nghĩ giống nhau, tương quan đó đưa hai cuộc đời xích lại gần nhau và sẵn sàng chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ nhau mỗi khi một trong hai người gặp những khó khăn trong cuộc sống. Tương quan giữa người Kitô hữu và Thiên Chúa có thể ví von như là tương quan tình bạn, có thể đây là một chút so sánh hơi khập khiễng, nhưng tương quan này được Thiên Chúa kiến tạo để Ngài đến với con người gần hơn, nhẹ nhàng hơn. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ 21 thường niên đưa mỗi người đi vào chiều sâu của tình bạn đó, để khám phá chính mình, tôi biết về Thiên Chúa hay tôi biết Thiên Chúa bởi Ngài đang ở trong tôi và tôi cũng đang ở trong Ngài.

Là một người của Thiên Chúa, tiên tri I-sa-i-a đã công bố lời của Thiên Chúa rằng, Thiên Chúa biết rất rõ về con người, dù đó là ai, bởi Ngài coi con người như một người bạn, như một người tri kỷ: “Ðây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta”. Dù có rất nhiều người trên thế giới chưa biết về Thiên Chúa, nhưng Ngài đã biết họ từ khi họ hiện hữu trong thế giới này. Bên cạnh đó cũng không thiếu những người biết có Thiên Chúa nhưng chưa biết Thiên Chúa đang ở đâu bên cuộc đời họ, trong con người họ, Ngài đang đồng hành với họ như một người bạn thân thiết.

Người bạn thân thiết là người dám góp ý chân thành, dám nói thẳng với mình những lầm lỗi với ước mong mình sửa để hoàn thiện cuộc sống hơn, Thiên Chúa đang hành động như thế mỗi ngày với bản thân mình. Tác giả thư gởi tín hữu Do thái đã bộc bạch những kinh nghiệm tình bạn giữa Thiên Chúa và tác giả từ bài đọc 2 trong phụng vụ Lời Chúa: “Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, đó là kinh nghiệm của con người, còn kinh nghiệm của Thiên Chúa thì sao, luôn trung tín và sửa dạy mỗi khi con người lầm lỗi, chỉ mong sao con người đón nhận và thay đổi để xứng đáng với kẻ được Ngài yêu mến và chọn làm con.

Ngài vẫn đứng đó trong khi tôi tưởng mình đang cô đơn, Ngài chờ đợi tôi, kiên nhẫn mong tôi nhận ra Ngài để có thể bước vào cánh cửa trước giờ Thiên Chúa đóng lại tất cả mọi lối nẻo về trời. Khi đó, liệu con người có kịp bước qua cánh cửa đó không, hay vì mải mê rong chơi, mải mê sống với toan tính của mình để rồi đánh mất cơ hội được bước vào nhà của Thiên Chúa: “Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. Hãy gõ thì sẽ mở cho, hãy xin thì sẽ được, thế tại sao Thiên Chúa lại đóng cửa lại khi con người còn lang thang bên ngoài, lỗi do con người hay do Thiên Chúa. Chắc chắn lỗi này không do Thiên Chúa, bởi Ngài luôn nhắc nhở, luôn kêu gọi những ai muốn vào hãy nhanh chân, tất cả chỉ do con người, cứ mãi toan tính và ngoại tình với Thiên Chúa, để rồi cơ hội cuối cùng đến, cánh cửa khép lại và sẽ không bao giờ mở ra dù họ có gõ cửa và van xin.

Tương quan giữa con người với Thiên Chúa được ví von như tình bạn, thử hỏi con người có biết gì về người bạn của mình không, hay chỉ biết chút ít về người ấy, nếu không biết thực sự về người bạn thân của mình có những gì giống mình, đồng điệu với mình, thì làm sao chúng ta có thể nói đó là người bạn thân. Tôi biết về Thiên Chúa, tôi nói về Ngài rất nhiều nhưng tôi chưa biết Ngài đang ở đâu trong đời tôi, chưa biết Ngài và tôi có những điểm chung nào để tiến lại gần hơn, có thể chia sẻ với nhau được, bởi tôi chưa dám mở tâm hồn mình, chưa dám trò chuyện với Ngài cách chân thành và trân trọng, còn Ngài, Ngài nói với tôi với một sự trân trọng và đầy tình thương, Ngài nói với tôi như một lời thỉnh cầu, tất cả chỉ mong tôi chợt nhận ra mình là ai, cần phải thay đổi ra sao để được gần Ngài hơn và được Ngài đón trước khi cánh cửa cuối cùng khép lại.

Trong câu chuyện tình bạn, Thiên Chúa luôn mong con người biết mình là ai trong mối tình đó, Ngài muốn con người hiểu rằng, sự hiện diện của con người trong thế giới này là một ân ban đặc biệt chứ không phải là một ân huệ rẻ tiền hay là hàng khuyến mãi. Thiên Chúa đưa con người đi vào trong thế giới này để chiêm ngắm công trình của Ngài, đồng thời muốn con người tận dụng cơ hội này để hoàn thiện những giá trị cuối cùng, để họ nên hoàn thiện như Cha của họ trên trời. Mỗi ngày Thiên Chúa muốn con người tập luyện các nhân đức, tập luyện những thói quen tốt, để được vào Nước Trời, không có bài tập nào mà không phải trả giá, để có được các nhân đức và thói quen tốt, con người phải trả giá khá đắt, thậm chí cả cái tôi của mình, tất cả để trở nên một người bạn tốt của Thiên Chúa.

Cơ hội là một dịp thuận tiện để bất cứ ai biết sống sẽ tập luyện chăm chỉ hơn, cố gắng hơn, giúp họ luôn tỉnh thức và sẵn sàng, tất cả giúp họ đứng vào đúng vị thế của mình trước mặt Thiên Chúa, dẫu biết mình là một tạo vật nhưng sự cố gắng đó đưa họ từ một vị thế thấp kém bước vào một vị thế mới, vị thế đó giúp họ tự tin bước qua cánh cửa Thiên Chúa đang mở đón chào, nếu không biết tận dụng cơ hội, không nhận ra mình là ai trong tương quan tình bạn, thì khi cánh cửa đó đã đóng và sẽ không bao giờ mở ra nữa, lúc đó con người không nhận ra người bạn thân nhất trong cuộc đời mình là Thiên Chúa, và chắc chắn sẽ không tìm thấy chỗ đứng trong ngôi nhà hạnh phúc là Nước Trời.

Lạy Chúa, Chúa yêu con bằng một tình yêu vô điều kiện, sự hiện diện của Con Thiên Chúa trong thế giới này là một dấu chỉ của tình yêu tự hiến đó, xin giúp chúng con khám phá ra chiều sâu của tình yêu đó, để chúng con sửa lại những lầm lỗi của mình trong tương quan gần gũi giữa Thiên Chúa với con người. Chúa đã nhắc bảo chúng con hãy cố gắng tìm kiếm Thiên Chúa bằng một lòng mến thực sự để thấy được giá trị của con người trước mặt Thiên Chúa, xin giúp chúng con luôn cố gắng tìm Chúa và biết Chúa rõ hơn bằng một tình yêu từ trái tim, tất cả như nối lại mối tình thủy chung giữa Thiên Chúa và con người, để khi đến giờ cánh cửa cuộc đời khép lại, chúng con không hối tiếc, không thấy muộn màng, bởi lúc đó chúng con đã được Chúa đón vào gia đình của Chúa trên trời. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây