Thầy Giêsu là người thế nào?

* Thầy kém trí nhớ lắm: Rất mau quên những tội của loài người. Câu Thầy luôn sẵn trên môi là “Tội con đã được tha”. Dường như Thầy chỉ chờ có cơ hội để được nói điều đó với mỗi người chúng ta.
* Thầy không giỏi tính toán: Chẳng ai lại đi bỏ cả đàn súc vật của mình đến 99 con chỉ để đi tìm 1 con đi lạc cả. Bởi lẽ đối với Thầy thì 99 con giá trị cũng bằng 1 con. Mỗi người chúng ta đều giá trị trước mặt Chúa như nhau cả.
* Thầy không giỏi lý luận: Chẳng ai tốn rất nhiều công đi tìm đồng bạc không giá trị gì mấy (Lc 15, 8-10), rồi lại mời hàng xóm đến chia vui nữa! Hàng xóm đến thì phải trà nước… đúng là “tiền cá quá tiền công”. Cũng chỉ tại Thầy quá vui khi tìm lại được “đứa con tưởng chừng đã hư mất”.
* Thầy nghèo mạt: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu…” (Lc 9, 58), đến nỗi đóng thuế cá nhân mà cũng phải moi miệng cá mới có (Mt 17, 25-26). Toàn thấy Thầy đi ăn ké cơm khách.
* Thầy không biết làm kinh tế: Thuê thợ làm vườn nho trong một ngày công mà đứa làm đủ 12 giờ, kẻ có 9, người thì 6 và thậm chí có anh được mỗi 1 giờ làm, nhưng lãnh lương như nhau hết! Làm ăn kiểu này 3 bữa phá sản.
Hỏi Thầy giỏi về cái gì, chắc chắn Thầy sẽ nói: Thầy chỉ biết Yêu Thương và Tha Thứ mà thôi. Bởi lẽ tấm lòng Thầy tràn ngập tâm tình này, nên không còn chỗ cho những tính toán được thua, hơn thiệt, còn mất… trong đời nữa.
Thiên Chúa là vậy đó. Xin đừng gán ghép Ngài thành kẻ khó tính, thích trừng phạt, hay đố kỵ, lạnh lùng xa cách con người…
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
Ở trong – một tình yêu có chỗ trong tim
Vãn Hoa Dâng Kính Đức Mẹ.
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY
Chúa ơi… tim con đã vui trở lại
Vui học giáo lý: Thánh Eymard
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Năm
Xin cho con nhận ra Chúa Cha
Mùa hoa tháng Năm – Dâng Mẹ những đóa đời
Lịch mục vụ tháng 5.2026 của Đức Giám Mục
SNTM Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm A
Lời Chúa CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH
CN 5 PS A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Ad Limina 2026: Những điều đọng lại
Đừng xao xuyến, hãy tin và bước đi
Tiếp kiến chung 29/4/2026
Chúa biết con!