Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột -2024
“Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro”.
Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột cử hành vào lúc 5g00 sáng 14.02.2024, do Cha Phanxicô Salêsiô Lê Văn La Vinh, OP -người con của Giáo xứ, chủ tế.
Trong bài giảng lễ, ngài giúp cộng đoàn hiểu được: tại sao phải ăn chay? tại sao phải chiến đấu thiêng liêng? -Bởi chúng ta là con Thiên Chúa. Mùa Chay giúp chúng ta ý thức thân phận con người mong manh, yếu đuối. Mùa Chay là thời điểm thích hợp để chúng ta điều chỉnh lại bản thân, chế ngự bản thân, tiết chế bản thân. Mùa Chay giúp chúng ta gần gũi Chúa, tương quan mật thiết với Chúa, cầu nguyện với Chúa là Cha chúng ta. Mùa Chay cũng đòi hỏi chúng ta sống tinh thần bác ái, yêu thương. Bác ái, yêu thương ngay trong gia đình mình, với vợ chồng, con cái, với những người chung quanh mình.
Sau bài giảng, Cha chủ tế làm phép tro và xức tro trên cộng đoàn.
“Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng” (Mc 1,15).
Lạy Chúa, hôm nay Giáo Hội bắt đầu mùa chay tịnh và sám hối. Xin cho chúng con biết sống tinh thần sám hối cách chân thành không giả dối, không phô trương để thời gian này trở thành mùa hồng ân, thời cứu độ cho chúng con.
Vũ Đình Bình
Video Bài Giảng của Cha Phanxicô Salêsiô Lê Văn La Vinh, OP
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 4-2026
Tưởng Nhớ Thầy
Lời Chúa THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH
Lời Chúa THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH
Đấng mà anh em đã đóng đinh
Lời Chúa THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH
ĐTC chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
Hai ơn gọi - Một con đường
Kerygma: Lời chứng của các Tông đồ
3 NGƯỜI NỮ
Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH
Chút kỷ niệm về Thầy... Ký Ức Còn Ở Lại
Lịch mục vụ tháng 4.2026 của Đức Giám Mục
Hãy nhờ Thần Khí lăn tảng đá
Ngôi mộ trống - Nơi đức tin được sinh ra
Đi Đàng Thánh Giá tại Giang Sơn -2026
Thập giá định nghĩa lại tình yêu