Lời cảm ơn
của gia đình anh Hoàng Xuân Hoa
Dạ con là Diệu, con gái út của Ba Hoa.
Con xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, Quý Cha, cùng các chú bác lớp Giuse và các cha, các bác, các chú chủng viện Lê Bảo Tịnh đã đến thăm viếng và cầu thay nguyện giúp cho ba con được sớm vào Nước Trời với Chúa.
Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sai sót, mong mọi người bỏ qua cho.
Con xin chân thành cảm ơn.

Gái út đứng thứ 3 tính từ trái qua. Cháu đang du học ở Pháp, còn 1 năm nữa là tiến sĩ ngành môi trường, đã có thạc sĩ ở Bỉ. Con gái đứng bên phải ngoài là tiến sĩ toán học tốt nghiệp ở Pháp, đang nghiên cứu và làm việc bên Mỹ. (Chú thích của Hoàng Kha)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CCT: Đồng hương, Di dân, hay Xa quê?
Niềm tin khi buộc câm lặng
Niềm tin cần trải nghiệm
SNTM Chúa Nhật IV Mùa Vọng -Năm A
Lời gọi trong thinh lặng
Đếm lại tháng ngày
Canh Thức Giáng Sinh: “Ta đã yêu con.”
Canh Thức Giáng Sinh: Gặp gỡ Chúa
Gương Chúa Giêsu
Gia phả Chúa Giêsu