Thánh lễ cầu nguyện tháng 7-2023

Thứ ba - 04/07/2023 04:38 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   276
Tháng Bảy về lại gợi nhớ cho anh em LBT những tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban.

Thánh lễ cầu nguyện tháng 7-2023

 

Tháng Bảy về, rồi tháng Bảy lại đi như vòng tử sinh nay còn mai mất.

Tháng Bảy về, rồi tháng Bảy lại đi đó là sự xoay vần của tạo hóa.

Thế nhưng, Tháng Bảy về lại gợi nhớ cho anh em LBT những tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban. Tạ ơn Chúa vì tấm bánh Ngài hằng ban cho, Tạ ơn Chúa vì niềm vui hiệp nhất…

Để rồi, anh em lại có dịp họp nhau dâng Thánh lễ cầu nguyện. Cầu nguyện cho mỗi người được bình an. Cầu nguyện cho gia đình, cho bạn bè thân hữu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Cầu nguyện cho quê hương thanh bình, cho thế giới giao hòa với nhau, cho Giáo hội phát triển. Cầu nguyện cho những người đã qua đời được hưởng vinh quang Nước Chúa.

Trong tâm tình đó, vào lúc 5g30 thứ Ba đầu tháng (ngày 04.7.2023) tại Nhà nguyện TTMV lại vang lên lời ca:

Ngàn dân ơi, đàn hát lên ca tụng Chúa
Vì danh Chúa thật hiển vinh,
Uy danh Người vượt trên đất trời…

Thánh lễ do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ tế.

Sau các Bài Đọc:
Bài đọc 1 (St 19, 15-29) Thiên Chúa cho mưa sinh diêm và lửa từ trời xuống trên thành Sôđôma và Gômôra. Người huỷ diệt các thành này, cả miền chung quanh, toàn thể dân cư trong thành cùng các giống xanh tươi trên đất. Chúa đã nhớ đến Abraham mà cứu ông Lót thoát cảnh tàn phá tại các thành mà ông đã cư ngụ.

Bài Tin Mừng (Mt 8, 23-27) Thánh Matthêu thuật lại câu chuyện: Chúa Giêsu truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ!

Cha chủ tế chia sẻ: Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có những lúc sóng to, biển động, nhưng hãy vững tin vào Chúa, vì Chúa luôn bên cạnh, Chúa luôn đồng hành với chúng ta.

Sau lễ, anh em lại có dịp hàn huyên với nhau bên ly cà phê và thông qua chương trình hành hương dự kiến vào ngày 09.8.2023 (sẽ công bố chi tiết trên Trang Web lebaotinhbmt.com). Lớp Don Bosco cũng họp bàn chuẩn bị cho Ngày Hội 50 năm của Lớp.

Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa,
Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa…

Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho chúng con.

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây