Lời cảm tạ

Thứ năm - 10/12/2020 17:52 |   579
Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương, qua bàn tay của Mẹ Maria ban nhiều Ân Sủng, Bình An đến cho Đức Cha, Quý Cha và tất cả anh chị em LBT.
Lời cảm tạ
Lời cảm tạ

Kính thưa Đức Cha Phương, Quý Cha giáo, Quý Cha và Đại Gia Đình Lê Bảo Tịnh. 

Mẹ của chúng con là bà Maria Trần Thị Thị đã được Chúa gọi về ngày 06.12.2020.

Hôm nay mọi việc cũng đã hoàn tất trong an bình.

Gia đình tang quyến chúng con xin tri ân cảm tạ Đức Cha, Quý Cha và anh chị em đã gửi những lời chia sẻ, ủi an, hiệp thông qua điện thoại, qua emails cầu nguyện cho linh hồn Maria, mẹ chúng con.

Đặc biệt, xin tri ân quý Cha, BDD gia đình LBT, Ca đoàn LBT, các anh chị em LBT đã đến thăm hỏi, phúng viếng, đọc kinh cầu nguyện và hiệp dâng Thánh lễ an táng, tiễn đưa mẹ chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương, qua bàn tay của Mẹ Maria ban nhiều Ân Sủng, Bình An đến cho Đức Cha, Quý Cha và tất cả anh chị em LBT. Xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia đình chúng con xin đồng bái tạ. 

Chúng con: Khải - Loan 

 
 Tags: tri ân, cảm tạ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây