Chuyện cây cầu
Bao lần người xe đã qua cầu
Cây cầu sập mất người đi qua
Năm tháng biết cây cầu gánh nặng
Mòn mỏi một đời đã già nua.
Thời gian bước chân đã rệu rã
Một đời qua bao lần muốn ngã
Người vẫn vô tâm bước qua nhau
Rồi chợt nhận ra cây cầu đã…
Nhìn nhau trời đã mang tím sầu
Người xe đã rớt xuống sông sâu
Cây cầu đã gẫy người cũng mất
Bao giờ mới nối lại nhịp cầu
Có lẽ chuyện cây cầu đã gẫy
Nhắc nhau đời còn bao cái bẫy
Người lại mất người, đời mất đời
Buồn của buổi hôm, cây cầu gẫy.
KTH
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Magnificat – Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 267 THƯỜNG NIÊN
Bước chân lời kinh
Hãy năng lần hạt Mân Côi
Truyện ngắn: Ranh Giới Mỏng Manh
CCT: Biến đau khổ thành niềm vui
THƯ RAO “V/v Truyền chức Phó Tế”
Loan Báo Tin Mừng trong Thời Đại Truyền Thông
Mẹ đầy ân sủng (Lc 1,26-38)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Tiếp kiến chung 30/09/2026
Tại sao lại khốn cho các thành
Lịch mục vụ tháng 10.2026 của Đức Giám Mục
SNTM Chúa Nhật XXVII Thường Niên -Năm A