Giữa Đời Thường … - NVMN

Thứ năm - 07/10/2021 21:34 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   807
Hãy buông thả trái tim trong tình yêu của Chúa như thánh nữ Têrêxa sẽ đạt đến đỉnh Tình Yêu.
Giữa Đời Thường … - NVMN
Giữa Đời Thường … - NVMN

Niềm Vui Mỗi Ngày

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.
Thánh Vịnh 37,4
 
 
NVMN 10.10.2021

Giữa Đời Thường …

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Dư âm lễ bổn mạng thánh nữ Terêxa vẫn con kéo dài, có lẽ hết tháng mười này chăng?
Nhìn vào bức ảnh trên đây, anh em Lớp Têrêxa 1972 có những gợi ý gì?

Tôi còn nhớ, khi làm cuốn sách kỷ niệm cho lớp, không biết những ai đã chọn một tựa đề bình thường “Giữa Đời Thường Có Chút Gì Để Nhớ” nhưng không hề tầm thường một chút nào!

Giữa Đời Thường Có Chút Gì Để Nhớ nhắc nhủ những người bạn nhớ đến nhau trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Những người bạn chỉ học cùng nhau khoảng 3 năm, nhưng những kỷ niệm lại đi suốt những năm mươi năm của đời người và còn hơn nữa… . Nhớ đến nhau trong cuộc sống. Nhớ đến nhau trong kinh nguyện. Nhớ đến nhau mỗi khi vui. Nhớ đến nhau mỗi khi buồn. Nhớ đến nhau … bạn ơi!
Thánh nữ Têrêxa trong “hồi ký” Truyện Một Tâm Hồn, viết lại theo lệnh của 2 bề trên, cũng là chị ruột của thánh nữ, kể lại thời thơ ấu của thánh nữ cũng như đời tu của ngài. Chín năm trong tu viện được kể lại với niềm vui cũng như nỗi buồn. Mỗi biến cố nhỏ nhặt trong cuộc sống đều được ngài sống với niềm vui, yêu thương và phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa.


Không triết lý cao sang. Không kế hoạch to lớn. Không phương pháp cầu nguyện. Chỉ sống những điều nhỏ nhặt xảy đến với trọn tình yêu, và ngài đã đi trọn con đường tình.

 

Khi cuốn sách kỷ niệm Lớp Têrêxa-1972 chuẩn bị hoàn thành vào năm 2004, anh Saviô Nguyễn Quốc Minh Đạo đã nhờ anh Đỗ Kim Châu / nhạc sĩ Đỗ Thất Kinh, một người anh tài hoa lớp Vô Nhiễm, vẽ bìa. Khi bìa vẽ xong, anh đem trình với cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo, ngài nhìn thấy hình người thiếu nữ thanh tân làm hình chủ đạo của bìa. Một chút bỡ ngỡ. Nhưng khi biết anh Đỗ Kim Châu vẽ, ngài nói: chắc có lý của anh ấy.

Người thiếu nữ thanh tân này là ai? Thánh nữ Têrêxa hay những người vợ yêu dấu?

Bìa 4 của cuốn sách là trái tim được nâng niu bởi đôi tay trên nền những cành lá.

Trái tim của con người. Trái tim của mỗi người. Trái tim của đời người. Trái tim của ai? Trái tim của bạn? Trái tim của tôi?...

Đôi bàn tay nâng niu trái tim. Đôi bàn tay nào? Đôi bàn tay của bạn? Đôi bàn tay của tôi? Đôi bàn tay của thánh nữ bổn mạng hay đôi bàn tay của Thiên Chúa?

Những cành lá tượng trưng cho cành lá thiên tuế chiến thắng? Tượng trưng cho trái đất xanh tươi? Cho vũ trụ được tạo dựng?

Nhìn tấm hình này các bạn có ngộ ra được điều gì?

Hãy buông thả trái tim trong tình yêu của Chúa như thánh nữ Têrêxa sẽ đạt đến đỉnh Tình Yêu.

Lời cuối trong tập sách kỷ niệm Lớp Têrêxa -1972:

Giữa Đời Thường Có Chút Gì Để Nhớ…

Nhớ nhiều lắm bạn ơi!
Bạn hãy cùng tôi hồi tưởng lại quãng thời gian qua.

Giữa Đời Thường Có Chút Gì Để Nhớ…

Nhớ mái trường chủng viện thân thương nơi ta vun đắp bao lý tưởng trong yêu thương và phó thác từng ngày.

Nhớ bao lời dạy bảo của quý cha giáo mà ta luôn ấp ủ thể hiện trong cuộc sống này.

Giữa Đời Thường Có Chút Gì Để Nhớ…

Nhớ người anh em mến yêu đang cùng với Chúa Kitô sống cuộc khổ nạn từng phút giây trong cuộc đời đầy bão tố.

Nhớ người anh em đang đi giữa cuộc đời với trái tim đơn côi và cảm nhận cuộc sống bằng hơi ấm tình người.

Nhớ người anh em dấu yêu đang tiến bước với con tim rướm máu cùng những mất mát trong cuộc đời.

Nhớ người anh em mến yêu vì tin mà bị cơn lốc thị trường cuốn đi.

Nhớ người anh em có con tim đầy nhiệt huyết bước đi với đôi chân mạnh mẽ để kết nối anh em trong tuyển tập này.

Nhớ tất cả những anh em thân yêu đang nghìn trùng cách xa vẫn gặp nhau trong tình hiệp nhất.

Nhớ những người anh em mến thương đã về nhà Cha trên trời.
… … …

Giữa Đời Thường Có Chút Gì Để Nhớ…

Nhớ mỗi người.
Nhớ mọi người.
Nhớ từng khuôn mặt… từng giọt mồ hôi… từng dòng nước mắt …
Những nỗi buồn và niềm vui…
Những khổ đau và hạnh phúc… mà anh em đang vun đắp nơi cuộc sống trần gian.

Giữa Đời Thường Có Chút Gì Để Nhớ…

Nhớ tất cả anh em.
Nhớ mỗi người
Trong từng lời kinh nguyện
Trong mọi hoàn cảnh cuộc đời
Đang thể hiện lý tưởng mình yêu mến
Như thánh nữ Têrêxa đã sống
Giữa quán trọ cuộc đời
Để cùng nhau tiến về Đỉnh Yêu Thương.
(nthung-7.2004)

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con...

                                                              Nguyễn Thái Hùng


 
 Tags: nvmn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây