 
                Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa
Có một người mẹ kể rằng: Đứa con trai của bà bỏ nhà đi bụi từ năm 17 tuổi. Suốt nhiều năm, nó không liên lạc, cũng không về nhà. Người mẹ ấy vẫn đều đặn để đèn sáng ở hiên, dù biết chẳng có ai bước vào. Ai hỏi, bà chỉ nói: “Tôi cứ để đèn, biết đâu một đêm nào đó nó nhớ nhà và quay về. Tôi không muốn nó thấy cửa tối om và nghĩ rằng mình không còn được chào đón nữa.”
Câu chuyện ấy làm tôi nhớ đến dung mạo Thiên Chúa mà Chúa Giê-su đã mặc khải: một người Cha kiên nhẫn, không mỏi mệt chờ đợi, như trong dụ ngôn đứa con hoang đàng. Cũng chính sự kiên nhẫn ấy hiện lên trong hình ảnh người đàn bà góa quét nhà tìm đồng xu bị mất (Lc 15,8-10), tìm cho bằng được, vì đồng xu dù nhỏ bé nhưng vẫn quý giá.
Tin Mừng hôm nay còn cho ta một hình ảnh khác: Người bạn nửa đêm đi xin bánh. Chủ nhà than phiền: “Đừng quấy rầy tôi nữa!” Nhưng cuối cùng, vì sự kiên trì, ông cũng phải dậy mà cho (Lc 11,8). Nếu một con người còn động lòng trước sự kiên nhẫn nài xin, thì Thiên Chúa, Đấng là Cha đầy yêu thương, chẳng lẽ không kiên nhẫn với chúng ta sao?
Đức Thánh Cha Phanxicô từng viết: “Thiên Chúa không bao giờ biết mệt khi tha thứ; chính chúng ta mới là kẻ mệt mỏi khi xin Người tha thứ.” Kiên nhẫn của Chúa không phải là chịu đựng miễn cưỡng, nhưng là tình yêu chủ động: Ngài không bỏ rơi, không từ chối, mà mở rộng vòng tay, để đứa con nào muốn quay về cũng được đón nhận.
Nếu Thiên Chúa đã kiên nhẫn với chúng ta đến thế, chúng ta còn lý do gì để thất vọng? Dù chúng ta yếu đuối, vấp ngã, tội lỗi, Ngài vẫn chờ đợi và hy vọng. Đèn ở hiên nhà Cha vẫn sáng, chỉ chờ ta quay bước.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con tin vào sự kiên nhẫn và lòng bao dung của Ngài, để không bao giờ nản chí, nhưng luôn dám quay về và bắt đầu lại.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Sự kiên nhẫn của Chúa
Chúa vẫn kiên nhẫn đợi nơi hiên,
Như mẹ để đèn chờ con về muộn,
Như người đàn bà lặng lẽ quét từng góc tối,
Tìm đồng xu nhỏ, chẳng chịu bỏ đi.
Chúa vẫn kiên nhẫn nghe lời con,
Dù lặp đi lặp lại, vụng về, lạc điệu,
Như bạn bè nửa đêm gõ cửa phiền,
Ngài chẳng đóng, chỉ mở lòng đón tiếp.
Chúa vẫn kiên nhẫn với vết thương con,
Không hối thúc, không la rầy, không bỏ,
Ngài đợi con lớn lên trong yêu thương,
Như hạt mầm ngủ lâu rồi cũng nảy.
Con có thể nản, nhưng Chúa chẳng chán,
Con có thể bỏ, nhưng Chúa chẳng quên,
Sự kiên nhẫn của Ngài, tình yêu vô tận,
Chính vì đó mà con được sống yêu thương.
Joshkimt
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
 Lịch mục vụ tháng 11.2025 của Đức Giám Mục
		Lịch mục vụ tháng 11.2025 của Đức Giám Mục
	 Tháng Cầu nguyện cho các Linh hồn
		Tháng Cầu nguyện cho các Linh hồn
	 Các Giám mục Ý hành hương Thánh Địa
		Các Giám mục Ý hành hương Thánh Địa
	 Đức Thánh Cha tiếp các sinh viên
		Đức Thánh Cha tiếp các sinh viên
	 Họ là những ai
		Họ là những ai
	 Hội ngộ Truyền thông 2025
		Hội ngộ Truyền thông 2025
	 HolyWins: “Lễ hội ánh sáng và hy vọng”
		HolyWins: “Lễ hội ánh sáng và hy vọng”
	 Tháng Cầu nguyện cho các Linh hồn
		Tháng Cầu nguyện cho các Linh hồn
	 Đông Timor: Cơ hội làm chứng cho Phúc Âm
		Đông Timor: Cơ hội làm chứng cho Phúc Âm
	 Chủ đề Đại hội Thánh Thể Quốc tế 2028
		Chủ đề Đại hội Thánh Thể Quốc tế 2028
	 Kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate
		Kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate
	 Tiếp kiến chung 29/10/2025
		Tiếp kiến chung 29/10/2025
	 Luật vì con người
		Luật vì con người
	 Phải chi! Hôm nay…
		Phải chi! Hôm nay…
	 Bài hát cộng đồng lễ Các Thánh Tử Đạo VN
		Bài hát cộng đồng lễ Các Thánh Tử Đạo VN
	 SNTM CN31TNC - Lễ Các Đẳng linh hồn
		SNTM CN31TNC - Lễ Các Đẳng linh hồn
	 Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 31 TN C
		Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 31 TN C
	 Thiếu Nhi VHTK CN 31 TN C - Hình tô màu
		Thiếu Nhi VHTK CN 31 TN C - Hình tô màu
	 VHTK Mê Cung CN 31 TN C Lc 19, 1-9
		VHTK Mê Cung CN 31 TN C Lc 19, 1-9
	 SNTM Lễ Các Thánh Nam Nữ -Năm C
		SNTM Lễ Các Thánh Nam Nữ -Năm C