Khi lòng nhân ái bị lợi dụng.
Lòng nhân ái là ánh sáng bừng lên giữa những góc tối cuộc đời. Nhưng thật đau xót khi ánh sáng ấy bị lợi dụng, bị trục lợi bởi những người không thật lòng, những con tim toan tính, tham lam.
Có người ngã xuống thật sự cần được đỡ dậy, nhưng cũng có người cố tình ngã để chờ sự giúp đỡ, để lừa dối. Có người khóc than vì bất hạnh, nhưng cũng có người khóc để thu hút lòng thương, rồi quay lưng cười trên sự cả tin của người khác.
Mỗi lần như thế, lòng nhân ái lại thêm một vết thương. Người muốn giúp bắt đầu dè chừng. Người từng tin bắt đầu ngờ vực. Và người thật sự cần giúp, lại trở nên khó tiếp cận hơn bao giờ hết.
Nhưng không vì thế mà lòng nhân ái nên dừng lại. Bởi nếu ta để sự lừa lọc giết chết lòng tốt, thì những kẻ trục lợi đã thành công trong việc làm cho xã hội này lạnh lẽo hơn.
Lòng tốt cần đi cùng sự khôn ngoan. Lòng thương xót cần có ánh sáng của sự phân định. Ta không thể cứu cả thế giới, nhưng có thể giữ cho trái tim mình không đóng lại.
Ở những nơi phân phát thực phẩm, ta cần giáo dục cộng đồng tính kỷ luật và làm việc, thay vì lười biếng và giành giật tham lam. Tập chia sẻ thay vì chiếm lấy. Lòng nhân từ không chỉ cho không, mà không đòi hỏi người nhận cũng cần có lòng nhân từ.
Hãy giúp, nếu trong tim vẫn còn niềm tin. Hãy thương, nếu ta vẫn còn thấy đau khi người khác khổ. Nhưng hãy đi trong ánh sáng, để lòng nhân không bị lợi dụng, mà cũng không bị chôn vùi bởi sự nghi ngờ.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
CN24TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Ngày Tựu Trường Muộn – NVMN 8.9
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
Mấy độ Thu sang
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 24 TN A
Tâm Hồn Cao Thượng – NVMN 5.9
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
Món nợ tương thân tương ái
Mùa Thu Ân Phúc
Tin buồn: Cụ Ông GIUSE HÀ VĂN DUNG
Bình Minh của Ơn Cứu Độ
VHTK Trò Choi Từ Khóa: Thập Giá/ Vác Thập Giá
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
Tiếp kiến chung (02/09)
Nhớ ngày ba mẹ về (Mùa Hiếu)
Rượu cũ thì ngon!