Trong một thế giới chạy theo thành công và kết quả, ta dễ bị cuốn vào việc làm vì thành tích, vì danh tiếng, vì so sánh với người khác. Ta muốn cho mình được thăng tiến giữa một xã hội bon chen, mạnh được yếu thua. Tất cả chỉ vì ta mà ta cố gắng, ta chấp nhận khó khăn để len lỏi qua tất cả để đạt được điều ta muốn. Ích gì?
Nhưng hôm nay, ta được nhắc nhở rằng:
Không phải việc lớn hay nhỏ, nhưng là tình yêu với Chúa, với tha nhân trong việc làm mới quan trọng. Tình yêu ấy quyết định sư bền vững giá trị mai sau. “Ai cho một người bé mọn chỉ một chén nước lã mà thôi, với tư cách là môn đệ Thầy, người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42)
Chúa mời gọi ta thực hiện tình yêu: Một ly nước trao tay, một nụ cười cảm thông, một lời cầu nguyện âm thầm, một hy sinh, nhịn một câu nói xúc phạm, nếu làm vì yêu, sẽ trở thành ngọc ngà trước mặt Chúa.
Ngược lại, những việc tưởng chừng lẫy lừng nhưng thiếu tình yêu, chỉ là tiếng đời cho ta danh vọng, địa vị. Ta cố khoe khoang thành tích của ta, khi ta được nhiều like, khi ta được nhiều người trọng vọng. Dù khoe khoang kín đáo hay ầm ĩ qua việc đạo đức không thực lòng. Chúa nói với ta, “đã được thưởng ở đời này”.
Thật khó khi nhìn nhận yêu thương mà không đáp đền, thật khó khi trao đi mà không mong nhận lại. Khi mong đợi người khác hơn là mong đợi chết đi cho anh chị em, muốn họ làm cho ta hơn là là ta giúp cho họ.
"Việc nhỏ làm với tình yêu lớn thì lớn lao vô cùng." Thánh Phaolô viết: “Dù tôi nói được các thứ tiếng... dù tôi có đức tin dời được núi non... dù tôi phân phát tất cả của cải để nuôi người nghèo, nhưng nếu không có tình yêu, thì tôi chẳng là gì cả” (1Cor 13, 1-3). Xin cho ta được yêu như Chúa yêu, yêu khi chẳng ai nhìn thấy, yêu mà không mong đền đáp, yêu giữa những điều nhỏ bé thường ngày.
“Không có tình yêu, mọi việc chỉ là vô nghĩa. Nhưng với tình yêu của Chúa, mọi việc, dù đơn sơ, đều trở nên thánh.”
Lạy Chúa, xin biến đổi con! Thực hiện cuộc đời này với tình yêu Chúa.
Xin biến những việc tầm thường con làm mỗi ngày thành hiến lễ tình yêu.
Để con sống không lãng phí giây phút nào, từng việc trao đi, từng hy sinh nhỏ nhặt, đều là cơ hội để yêu như Chúa đã yêu con.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan