Gánh nặng cuộc đời

Thứ tư - 16/07/2025 03:31 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   19
Những gánh nặng là do tội đời, những ách đau khổ là hậu quả của tội lỗi.
Gánh nặng cuộc đời

Gánh nặng cuộc đời

 

Cuộc đời mỗi người đều có gánh nặng: gánh của bổn phận, gánh âu lo, khổ đau, gánh của những vết thương trong ngoài chưa lành… Có lúc gánh ấy nặng đến mức ta tưởng chừng không thể gánh tiếp.

Giữa những ngày mỏi mệt ấy, ta nghe tiếng Chúa Giêsu dịu dàng mời gọi: “Hãy đến cùng Ta… Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi.”

Khi vác Thánh Giá lên đồi Canvê, Chúa mang trên vai tội lỗi và đau khổ của toàn nhân loại. Người gánh lấy sự bất công, phản bội, hiểu lầm, cô đơn, những điều mà ta vẫn gặp mỗi ngày.

Học với Chúa: Học sự hiền lành, để trái tim biết lắng nghe và tha thứ. Học sự khiêm nhường, để không coi mình là trung tâm, mà để Chúa uốn nắn con người ta mỗi ngày. Học với Chúa, khi sống hiền lành và khiêm nhường, ta sống an bình, mà còn mang bình an đến cho người anh chị em.

Nếu Chúa đã mang gánh cho ta, thì ta được mời gọi đừng là người chất thêm gánh nặng lên vai người khác. Một lời xét đoán vội vàng, một ánh nhìn khinh thường, một thái độ ích kỷ, lạnh lùng, là những gánh nặng cho người bên cạnh.

Những gánh nặng là do tội đời, những ách đau khổ là hậu quả của tội lỗi. Chúa đã mang lấy cho ta để trở nên gánh nhẹ nhàng và ách êm ái. Chúa cũng mời gọi ta sống với anh chị em với tình yêu mang lấy như Chúa.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây