Thăm đảo Cát Bà

Nhân chuyến tiễn chân Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đi nhận sứ vụ mới tại Hải Phòng, Phái đoàn Ban Mê Thuột được mời đến thăm đảo Cát Bà.
Đảo Cát Bà ở phía nam vịnh Hạ Long, ngoài khơi thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 30 km, cách thành phố Hạ Long khoảng 25 km.
Theo truyền thuyết, đảo Cát Bà khi xưa vốn là hậu cung của người đàn ông đầu tiên đến khai sơn phá thạch ở vùng này. Khi ông phát hiện ra cái vịnh quý giá với nhiều hòn đảo đẹp mà sau này có tên là Hạ Long, thì cũng là lúc ông phải cưu mang cùng lúc nhiều số phận nhi nữ đơn côi, mà chồng của họ đã vĩnh viễn không trở về sau những chuyến đi biển đầy bất trắc. Rồi để rảnh tay khai phá vùng Hòn Gai, Bãi Cháy, ông đã tập hợp tất cả các bà ra sống tại hòn đảo xinh đẹp, trù phú, biệt lập giữa biển khơi, nằm trong vịnh Lan Hạ. Vì thế, sau này vùng đất Bãi Cháy, Hòn Gai có tên là Ðất Của Ông, còn hòn đảo kia thì có tên là Ðảo Các Bà. Trải qua bao biến đổi, thăng trầm, bây giờ còn lại hai địa danh Cửa Ông (Quảng Ninh) và Cát Bà (Hải Phòng) là do gọi chệch đi mà thành. (nguồn: internet).
Đảo Cát Bà ngày nay là thị trấn du lịch nổi tiếng, thu hút người dân đến lập nghiệp và phát triển kinh tế. Đảo Cát Bà cũng là cánh đồng truyền giáo thuộc Giáo phận Hải Phòng do linh mục Stêphanô Nguyễn Khương Duy đặc trách.
Cha Duy là cháu của Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, là người mời Phái đoàn BMT đến thăm vùng truyền giáo Cát Bà. Ngài đưa Phái đoàn sang thăm đảo bằng xe du lịch 30 chỗ, qua phà Bến Gót, rồi tiếp tục hành trình đến thị trấn Cát Bà.
Từ bến tàu Cái Bèo, cha Duy thuê 2 chiếc tàu du lịch đưa Phái đoàn đi thăm giáo dân của ngài sinh sống trên vịnh Lan Hạ. Cô lái tàu xinh đẹp cố định 2 chiếc tàu lại bằng dây chão để… đi cho vui. Lênh đênh trên biển thật thú vị! Vẻ đẹp của thiên nhiên, của vịnh làm xao xuyến lòng người. Chứng kiến cuộc sống người dân nuôi cá bè trên biển mới cảm nhận được những khó khăn, vất vả của họ. Cha Duy giới thiệu Phái đoàn với giáo dân của ngài, hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc làm ăn và ân cần dặn dò từng người sống tinh thần mùa Chay.
Trên đường về, cô lái tàu tách rời 2 chiếc tàu, để tàu đi nhanh hơn…
(Còn tiếp)
Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng
Phà Bến Gót
Bến Cái Bèo
Lênh đênh trên biển
Vẻ đẹp Vịnh Lan Hạ
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Bản Tin Tắc Sậy 04: Khúc Khải Hoàn Ca
CN 14 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Bài giảng: Thánh lễ 4 tại Nhà thờ Tắc Sậy
Vượt qua khổ đau (Chúa Nhật XIV TN A)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Kinh Truyền Tin (29/6)
Giá trị một người ở đâu?
Vẻ đẹp của Thiên Chúa
LBT: Tháng Bảy -2026
Lịch mục vụ tháng 7.2026 của Đức Giám Mục
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Trực tiếp Lễ thánh Tông đồ Phêrô & Phaolô
Chung thuyền
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Hai giờ sau cùng: Phêrô và Phaolô
Nero và Phêrô – Hai vương quốc trong lòng lịch sử