Biết rằng mùa Xuân nồng đang đến
Những cơn rét mướt cũng tàn phai
Thềm nhà lấp lánh vàng hanh nắng
Đón chào ngày mới với ban mai
Mùa xuân gió xôn xao cành lá
Tê cứng tâm hồn mới hỏi trăng.
Ai ủ tay ai sao vẫn lạnh
Đời ta Xuân mãi thế này chăng?
Sương bay gió nhẹ buổi sớm mai
Bên thềm thấp thoáng bóng ai hoài
Chim kêu ríu rít chào hoa nở
Ai biết Xuân này đợi chờ ai?
-KTR-
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa CHÚA NHẬT III MÙA CHAY -A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY
SNTM Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm A
Thắng – thua trong đời
Cơ chế tuột dốc của lương tâm
Hai con người đau khổ, hai sứ mệnh khác nhau
LBT: Thánh lễ Tạ ơn đầu năm Bính Ngọ
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY
Kinh Truyền Tin (1/3)
“Hãy đến và đối chất với Ta”
Không sao đâu…
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY
Đến nhà thờ… để được ngời sáng như Chúa
Ba Kinh Kính Mừng và Anh Bộ Đội