Vần thơ cầu nguyện
Mỗi ngày con viết một bài thơ
Ý nghĩa nêu cao đức phụng thờ
Mến Chúa Yêu Người lòng sủng ái
Thứ tha hòa quyện dạ đường tơ
Lời Ngài soi tỏ nguồn chân lý
Thánh Thể mở lòng những giấc mơ
Chữ nghĩa đan xen tràn ý tưởng
Vần thơ cầu nguyện thỏa mong chờ.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiên Chúa uỷ thác cho người nữ
Chầu Thánh Thể: Chúa nhật III Mùa Vọng -A
[Trực tiếp] Buổi Tiếp kiến chung hằng tuần
Sức mạnh để chiếm lấy Nước Trời
Ai mạnh sức thì chiếm được!
Hãy khiêm nhường đi!
Hát Lên Mừng Chúa - Tv 97
Lời Chúa CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA VỌNG
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA VỌNG