Xài FORD hay thích FIAT?

Thứ sáu - 24/03/2023 05:08 | Tác giả bài viết: Lê Văn LaVâng |   224
-Xin ngài cho chúng tôi một ân huệ là thêm cái tên FORD, trong kinh nguyện hằng ngày của Ngài.
Xài FORD hay thích FIAT?

Xài FORD hay thích FIAT?


Năm 1979, vừa thôi học, tui theo hoàn cảnh gia đình trở thành người làm thơ. Chả phải thi nhân đâu, nhưng may mắn lọt được vào một gia đình nhiều chữ. Sách vở, tiểu thuyết được cất dấu trong rẫy của họ đã là thù lao cho những ngày tui bắt đầu tập tành bước vào thế giới của vinh quang. Nhiều món ăn tinh thần đã được tôi “nạp” vào người, trong đó có “tạp chí THỜI NAY”, một tạp chí như KTNN bây giờ. Tui đang muốn kể về cái bối cảnh của câu chuyện mà tui mượn để bắt đầu những gì muốn nói hôm nay...

... Trong những gì đọc được thời đó, hổng hỉu sao tui lại nhớ câu chuyện phiếm trong tạp chí Thời Nay, vui vui này... Thời kỳ giữa những năm 1960, một tài phiệt lẫy lừng của đất nước Cờ Hoa là Henry Ford, chủ hãng xe FORD nổi tiếng có “kiến nghị” với Vị Giáo Hoàng đang tại vị hồi đó là Đức Paul Đệ Lục, rằng: -Xin ngài cho chúng tôi một ân huệ là thêm cái tên FORD, trong kinh nguyện hằng ngày của Ngài. Bởi chúng tôi thấy ngày nào Ngài cũng nhắc tới đối thủ cạnh tranh của chúng tôi là FIAT cả. Mong Ngài quan tâm... !?! Từ cái câu chuyện phiếm này, tui muốn nói đến cái tên của đối thủ ông Henry Ford kia -FIAT.

Bốn chữ cái tạo thành cái từ FIAT mà tui muốn nói ở đây không phải để vinh danh một thương hiệu mà là để nói về một NHÂN ĐỨC mà những người có niềm tin tôn giáo nói chung và những người Kitô Hữu nói riêng, phải tập, phải đạt tới. Bởi chính nhờ cái nhân đức này mà NGƯỜI đã nói câu nói mà chúng ta đang đề cập ở đây, đã làm thay đổi lịch sử nhân loại. Nó bắt đầu cho một nền văn minh khác của thế giới từ 2023 năm qua. Tức là từ hai thế kỷ, cộng với 2 thập niên và 3 năm nữa.

Theo Kinh Thánh, cuốn sách được đọc nhiều nhất của dân có Đạo, không chỉ người Công Giáo mà cả Tin Lành, Chính Thống Giáo nữa, thì nếu ngày ấy, Người đại diện của Nhân Loại là Cô Maria, một thiếu nữ Do Thái rất đạo đức đã từ chối nói lời FIAT với Sứ Thần của Thiên Chúa, thì sẽ không có sự biến đổi não trạng của Loài Người về Thượng Đế. Sẽ không có được một nền giáo lý sâu sắc, rộng mở, không dựa vào chữ nghĩa, lề luật mà dựa vào tình thương như hiện nay. Sẽ không thể có một điều, mà trong chủ đích bài viết này, tôi cho là quan trọng, là NỀN VĂN MINH KITÔ GIÁO, trong lịch sử nhân loại, bắt đầu từ Con Người Mang Tên Jesus.

Những ai vẫn thường đi viếng Bà ở đường Lương Thế Vinh BMT, Bà ở núi Tàpao, Bình Thuận, hoặc viếng Đức Mẹ Măng Đen, ở Kontum. Đức Mẹ Lavang ở Quảng Trị... thì cũng nên biết thêm, hay là nhớ lại, là Bà còn “to” hơn mình tưởng nhiều lắm. Bà không đơn giản như một vị thần trong Tín Ngưỡng Dân Gian, chỉ biết ban ơn và nhận lại lời cảm tạ đâu nhen. Bà còn Vĩ Đại hơn cả những người vĩ đại chỉ vì Bà đã không cư xử như một người Vĩ đại mà chỉ đơn giản vì ...

FIAT -XIN VÂNG- TÔI ĐỒNG Ý VỚI SỰ SẮP XẾP CỦA THIÊN CHÚA.

Hôm nay, 25-03, Dân Nhà ĐẠO cử hành Lễ mừng biến Cố Truyền Tin. Tức là biến cố Thiên Chúa tỏ Lời Mời với Nhân Loại cho công trình của Ngài, qua lời của Sứ Thần Gapriel. Mừng Biến cố ra đời của câu nói làm biến đổi lịch sử nhân loại. FIAT. Chắc hẳn, trong đời sống mỗi người chúng ta, câu nói Fiat này cũng đã được nói lên nhiều lần trong đời. Riêng bản thân tui, tui đã trả lời cho Lời Mời Gọi dành cho mình là Số Phận lời Fiat. Không phải vì mình đạo đức như cô Maria ngày xưa đâu, nhưng chỉ đơn giản là vì tui muốn nói Fiat để sẵn sàng bước tiếp Cuộc Đời Đã Được an bài của mình thôi mà.  

VÂNG Ý CHA DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI. Một câu kinh mà hầu như người có Đạo nào cũng đọc hằng ngày. Tiếc là lâu quá, quên mất bài kinh bằng tiếng Latinh, để thấy rằng tại sao ông Henry Ford tỏ ý phân bì với Đức Phao-lồ Đệ Lục... Vui mà!?!...

Lê Văn LaVâng

 Tags: FORD, FIAT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây