VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 17 TN A

Thứ năm - 16/07/2020 11:31 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   887
“Tìm được 1 viên ngọc quý, ông ta ra đi,
bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”.
CN XVII TN T4 495x278
CN XVII TN T4 495x278
 

 

 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 17 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 13,44-52

 
Tin Mừng
44. "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.
47 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính,50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa hiểu."52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ."


44 "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field.
 45 Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls.
46 When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it.
47 Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind.
48 When it is full they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad they throw away.
49 Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous50 and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth.
51 "Do you understand all these things?" They answered, "Yes."
52 And he replied, "Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old."
 


I. HÌNH TÔ MÀU 

 
vhtk
 * Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … … … … …
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 13, 44a.45.47 :
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …

 
II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Nước Trời giống như chuyện kho báu ở đâu? (Mt 13,44).
a. Ở dưới đại dương.
b. Ở trong lòng đất.
c. Chôn giấu trong ruộng.
d. Trong kho tàng nhà vua.

 

02. Nước Trời giống như ai đi tìm ngọc quý? (Mt 13,45)
a. Các đạo sĩ.
b. Thương gia.
c. Các tông đồ.
d. Các thiên sứ.

 

03. Khi tìm được ngọc quý, vị thương gia đã làm gì? (Mt 13,46)
a. Vui mừng hớn hở.
b. Bán tất cả những gì mình có mà mua lấy viên ngọc ấy.
c. Chia sẻ với mọi người niềm vui tìm thấy viên ngọc quý.
d. Tạ ơn Thiên Chúa.

 

04. Đến ngày tận thế, ai sẽ tách biệt kẻ xấu ra khỏi người công chính? (Mt 13,49).
a. Các tông đồ.
b. Các thánh.
c. Đức Giêsu.
d. Các thiên thần.

 

05. Các kẻ xấu bị quăng vào đâu? (Mt 13,50)
a. Hỏa ngục.
b. Âm phủ.
c. Lò lửa
d. Trần gian.

 


III.  Ô CHỮ
vhtk
 Những gợi ý 

01. Đến ngày tận thế, ai sẽ tách biệt kẻ xấu ra khỏi người công chính? (Mt 13,49).

02. Nước Trời giống như ai đi tìm ngọc quý? (Mt 13,45).

03. Các kẻ xấu bị quăng vào đâu? (Mt 13,50).

04. Nước trời giống như cái gì thả xuống biển gom được đủ thứ cá? (Mt 13,47)

05. Đến ngày này, các thiên thần sẽ tách biệt kẻ xấu ra khỏi người công chính (Mt 13,49)

06. Đức Giêsu ví điều gì như chuyện kho báu hoặc như người thương gia đi tìm ngọc quý? (Mt 13,44-45)

07. Trong ruộng, người ta tìm được gì? (Mt 13,44).

08. Ai đã giảng dạy dụ ngôn kho báu và ngọc quý? (Mt 13,44-52)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Tìm được 1 viên ngọc quý, ông ta ra đi,
bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 13,46

 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 17 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu đang giảng dạy về Nước Trời
* Tin mừng thánh Mátthêu 13, 44a.45.47 
 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng.
"Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.
 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá."

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. c. Chôn giấu trong ruộng (Mt 13,44)
02. b. Thương gia (Mt 13,45)
03. b. Bán tất cả những gì mình có mà mua lấy viên ngọc ấy (Mt 13,46)
04. d. Các thiên thần (Mt 13,49)
05. c. Lò lửa (Mt 13,50)

 

III.  Ô CHỮ
01. Thiên thần (Mt 13,49)
02. Thương gia (Mt 13,45)
03. Lò lửa (Mt 13,50)
04. Chiếc lưới (Mt 13,47)
05. Tận thế (Mt 13,49)
06. Nước Trời (Mt 13,44-45)
07. Kho báu (Mt 13,44).
08. Đức Giêsu (x. Mt 13,44-52)

 

Hàng dọc: Nước Trời
 

Gb. Nguyễn Thái Hùng
 Tags: tất cả

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây