Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười 2020

Thứ ba - 14/12/2021 02:58 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   264
“Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to” (Lc 13, 18-21).
Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười 2020

fIMG 0676

Như thường lệ, 5g30 sáng nay 27.10.2020, anh em LBT lại họp nhau, cùng với Cha Giuse Bùi Công Chính dâng Thánh lễ tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ GP.BMT.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cầu nguyện cho:
- Cha giáo Augustinô Nguyễn Văn Tra (+26.10.2009), nhân ngày giỗ 11 năm.
- Cha JB. Nguyễn Đình San (+28.10.2002), giỗ 18 năm.       
- Cha Tôma Thiện – GB. Đặng Kim Hoàng (+07.10.2015), giỗ 5 năm.    
- Anh Giuse Lương Nghĩa Hiệp (+12.10.2002), giỗ 18 năm.  
- Anh GB. Nguyễn Xuân Huề (+22.10.1970), giỗ 50 năm.

Cầu nguyện theo ý nguyện của anh Nguyễn Văn Khôi (lớp Vô Nhiễm):   
- Cầu cho bố mẹ: linh hồn Phêrô và Maria Magdalena.
- Cầu cho Cha nghĩa phụ: Linh mục Giuse Nguyễn Huyền Linh (+03.10.2003), giỗ 17 năm.

Tạ ơn hồng ân 28 năm Linh mục Cha Rêmy Bùi Sơn Lâm (10.10.1992).

Tạ ơn:
- 36 năm hôn phối anh chị Vũ Đăng Khoa – Vũ Thị Huệ (20.10.1984).   
- 41 năm hôn phối anh chị Nguyễn Văn Đình – Nguyễn Thị Hồng Vân (27.10.1979).

Mừng kính Thánh nữ Têrêxa Hài đồng (01.10), bổn mạng Lớp Têrêxa và Quý Chị…
Mừng kính Mẹ Mân Côi (07.10), bổn mạng anh em Lê Bảo Tịnh tuyến QL.27.
Mừng kính Thánh Simon Tông đồ (28.10), bổn mạng anh Nguyễn Văn Khôi,...
Chúc mừng sinh nhật Quý Cha, Quý Anh trong tháng Mười.

Sau Bài Tin Mừng (Lc 13, 18-21), Cha Giuse chia sẻ: Thời Chúa Giêsu người ta đang mơ 1 nước Thiên Chúa thống trị chống lại đế quốc La Mã; các môn đệ thì mong ước 1 nước Thiên Chúa vinh quang, quyền thế xuất hiện. Chúa Giêsu lại ví nước Thiên Chúa giống như hạt cải bé nhỏ, như nhúm men trong bột. Hạt cải sẽ mọc lên và trở thành một cây to, chim trời đến nương náu trên cành của nó. Để được như thế, cần phải có thời gian, cần sự kiên trì của mỗi người trong ơn của Chúa.

Xin cho nhóm nhỏ anh em LBT vẫn luôn kiên trì, hàng tháng sum họp, gặp gỡ và cầu nguyện cho nhau, cậy nhờ Ơn Chúa để sức sống của Chúa vươn dậy trong cách sống của chúng ta được tràn đầy hồng ân.

 



 
Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây