Truyền Tin họp mặt 2012

Thứ sáu - 03/04/2020 06:02 |   473
Đức Maria đã vâng theo thánh ý Chúa qua lời thưa “Xin Vâng”.
Truyền Tin họp mặt 2012
LỚP TRUYỀN TIN MỪNG BỔN MẠNG
[28.03.2012 18:49]

Chính thức lễ Truyền Tin là vào ngày 25/3, nhưng 25/3 năm nay trùng vào ngày Chúa Nhật nên Giáo Hội dịch chuyển vào thứ Hai 26/3. Lễ Truyền Tin là dịp để chúng ta suy ngắm về một biến cố rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đó là giây phút Thiên Chúa sai Sứ Thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria biết Mẹ là người đầy ơn phúc, đã được Thiên Chúa chọn để thụ thai Ngôi Hai xuống thế làm người do quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Đức Maria đã vâng theo thánh ý Chúa qua lời thưa “Xin Vâng”. Ngay lúc đó “Ngôi Hai Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính nhân loại, thực sự xuống thế làm người và ở cùng chúng ta”. Đây là giây phút vô cùng quan trọng nối kết giữa Trời và Đất và chuẩn bị cho ngày Đấng cứu thế giáng sinh.

Hòa cùng với niềm vui chung của Giáo Hội, lớp Truyền Tin tổ chức họp mặt mừng kính Mẹ tại Giáo xứ Vinh An vào sáng thứ Ba, ngày 27.3.2012. 7g30 sáng, anh chị em tuyến QL27, Hà Lan, Châu Sơn, BMT, Sàigòn, đã có mặt đông đủ tại nhà xứ Chi Lăng, có cả anh Phạm Quang Vinh ở Mỹ về thăm gia đình. Cha Loan mới được chuyển về quản xứ Chi Lăng hồi trước lễ Giáng Sinh 2011 nên có nhiều điều mới mẻ. Sau khi chuyện trò, thăm hỏi nhau, tham quan nhà thờ, nhà xứ, chúng tôi lên đường bằng xe ôtô, trực chỉ hướng Đăk Mil.

10g30, cả lớp cùng dâng Thánh lễ tại nhà thờ Giáo xứ Vinh An. Sau đó về nhà anh Nguyễn Quốc Luyện họp mặt liên hoan mừng bổn mạng. Năm nay, lớp Truyền Tin vinh dự được anh Hoàng Công Huấn thay mặt BĐD cùng tham dự và chia sẻ với anh em một số vấn đề chung của Gia đình Lê Bảo Tịnh. Về phần nội bộ, anh Nguyễn Văn Hạnh báo cáo chi thu quỹ, báo cáo sinh hoạt lớp trong năm qua. Thông báo địa điểm mừng lễ năm sau tại Châu Sơn. Về nhân sự: cả lớp thống nhất bầu anh Hạnh làm trưởng lớp, đề cử anh Dung vào BĐD.

14g00, anh em chia tay gia đình anh Luyện, tạm biệt Giáo xứ Vinh An. Trên đường về chúng tôi ghé thăm cơ ngơi nhà anh Huấn ở Thổ Hoàng. Về lại Chi Lăng ghé thăm anh Nguyễn Kim Tiến (Tiến voi). Hoàn cảnh anh Tiến voi thật tội nghiệp. Anh bị bệnh đã lâu, sau khi bị tai biến, việc đi lại của anh rất khó khăn, phải nhờ vào chiếc xe tập đi. Nhà chỉ có 2 mẹ con, mẹ anh già yếu, đau ốm liên miên, tất cả mọi việc sinh hoạt đều phải trông cậy người khác giúp đỡ. May mà, nhà anh chị em của anh Tiến voi cũng ở gần nên thay phiên nhau qua lại lo cơm nước, thuốc thang, chăm sóc, đỡ dần.

Chúng tôi còn ghé thăm nhà mẹ anh Vinh, rồi viếng Đức Mẹ ở Chi Lăng. Dường như lâu ngày gặp nhau anh em vẫn còn lưu luyến, chưa muốn rời xa, cứ nấn ná ở lại sau bữa cơm tối với cha Loan mới chịu chia tay. Trở về cuộc sống thường nhật, mỗi người mang theo tâm nguyện cố gắng noi gương Mẹ để nhận ra thánh ý Chúa và “xin vâng” trong sự tín thác hoàn toàn nơi sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Xin Mẹ Maria cầu bầu và bảo trợ cho chúng con.
 
Vũ Đình Bình
 
 Tags: Xin Vâng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây