Ân sủng không trở về không

Thứ hai - 23/02/2026 04:41 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   7
lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả” (Is 55,10-11).
Ân sủng không trở về không

Ân sủng không trở về không

 

“Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa… cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả” (Is 55,10-11). 

Lời ấy trong Sách Isaia không chỉ nói về hiệu lực của Lời Chúa, nhưng còn mở ra cho ta hiểu về ân sủng: những gì Thiên Chúa ban xuống đời người không bao giờ vô ích.

Mưa rơi xuống không phải để rồi tan biến vô nghĩa. Nó thấm vào đất, làm mềm lớp đất khô cứng, đánh thức hạt giống đang ngủ yên. Có thể ta không thấy ngay sự đổi thay, nhưng bên dưới mặt đất, sự sống đang bắt đầu chuyển động.

Ân sủng cũng vậy.

Thiên Chúa yêu thương con người không vì con người xứng đáng, nhưng vì Ngài là tình yêu. Ân sủng là sáng kiến của Thiên Chúa, là chuyển động từ trời xuống đất, từ trái tim Thiên Chúa đến trái tim con người. Và một khi đã được ban, ân sủng không trở về tay Ngài mà không mang theo một hoa trái nào đó, dù hoa trái ấy ta chưa nhìn thấy.

Có khi ân sủng hoạt động âm thầm. Một câu Kinh Thánh nghe nhiều lần chưa hiểu, nhưng đến một biến cố trong đời, bỗng trở nên ánh sáng. Một lời nhắc nhở từng bỏ ngoài tai, nhưng nhiều năm sau lại vang lên đúng lúc ta cần. Một ơn gọi từng bị lãng quên, nhưng không bao giờ bị Thiên Chúa quên lãng.

Trong dụ ngôn người gieo giống nơi Phúc Âm Matthêu 13, hạt giống có khi rơi bên vệ đường, trên sỏi đá, giữa bụi gai. Nhưng người gieo vẫn gieo. Ân sủng vẫn được ban. Không phải mảnh đất nào cũng sinh hoa trái ngay, nhưng hạt giống luôn mang trong mình sức sống.

Điều này đem lại cho ta niềm hy vọng lớn lao: Thiên Chúa không thất vọng về con người. Con người có thể thất vọng về chính mình. Có thể cảm thấy mình khô cằn, lặp lại lỗi lầm, yếu đuối và bất lực. Nhưng Thiên Chúa không ngừng tưới mưa ân sủng.

Ân sủng không ép buộc. Ân sủng chờ đợi, biết kiên nhẫn. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Nhưng nó không bao giờ vô hiệu. Mỗi lần ta mở lòng dù chỉ một chút, mỗi lần ta thành tâm dù rất nhỏ, ân sủng tìm được một khe hở để thấm vào.

Có thể hôm nay ta chưa thấy mùa gặt. Nhưng nếu mưa đã rơi, nếu hạt giống đã được gieo, thì sự sống đã bắt đầu. Và một ngày nào đó, khi nhìn lại, ta sẽ nhận ra: không một giọt mưa nào đã rơi vô ích, không một ơn lành nào đã bị lãng phí.

Ân sủng không trở về không. Và trên hết, mưa mang theo tình yêu trung tín của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ cuộc với con người.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Ân sủng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây