CN1MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ năm - 19/02/2026 10:41 | Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |   14
Trong Mùa Chay thánh 2026, Đức Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta, Giám mục Giáo phận của chúng ta, tha thiết mời gọi toàn thể cộng đoàn dân Chúa sống thế nào?
CN1MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

 

 
 

CN1MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Mt 4, 1-14

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 1 Mùa Chay, năm A. Tin mừng theo thánh Mát-thêu.
Bài Tin mừng hôm nay thánh Mát-thêu kể lại những cơn cám dỗ của Chúa Giê-su và cách Người chiến thắng ma quỷ.

“Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.” (Mt 4, 1) Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa và được Chúa Cha xác nhận “Đây là con yêu dấu” (Mt 3, 17), và được Chúa Thánh Thần ngự xuống “như hình chim bồ câu” (Mc 1,10). Giờ đây, Chúa Giê-su được “Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ”. Cuộc chiến này không phải do tình cờ, mà nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Hoang địa, nơi thử thách, nơi thanh luyện nhưng cũng là nơi gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa.

“Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói” (Mt 4, 2). Cựu Ước nhắc đến nhiều lần con số 40. Trong Cựu Ước, con số 40 không phải là số thống kê, mà là con số biểu tượng và thần học, mang ý nghĩa thiêng liêng sâu xa. Nó diễn tả một tiến trình thiêng liêng chứ không chỉ là một khoảng thời gian. Số 40 luôn gắn với thanh tẩy, thử luyện, gian nan, chiến đấu nội tâm… để chuẩn bị cho một giai đoạn mới, một biến cố mới trong kế hoạch cứu chuộc của Thiên Chúa. Như 40 ngày đêm của Lụt Hồng Thủy (St 7, 12) thanh tẩy tội lỗi và làm mới lại nhân loại, làm mới lại thế giới. Như 40 năm dân Ít-ra-en đi trong hoang địa (Xh - Đnl), được thanh luyện để từ thân phận nô lệ đến con người tự do; từ nhóm người hỗn loạn đến một dân có giao ước, dân của Thiên Chúa. Như Môsê trên núi Sinai, 40 ngày đêm (Xh 24, 18; 34, 28) để gặp gỡ Thiên Chúa, đón nhận Lề Luật và thiết lập giao ước với dân Ít-ra-en. Như Ê-li-a, sau khi chứng minh Thiên Chúa Ít-ra-en là Thiên Chúa thật, ông đã bị đe dọa giết chết. Ông lo sợ và trốn đi. Hành trình 40 ngày đêm đi tới núi Khôrép (1 V 19, 8) để gặp gỡ Thiên Chúa, củng cố lại ơn gọi và tiếp tục sứ vụ. Giờ đây, trong hoang địa, Chúa Giêsu cũng ăn chay ròng rã 40 ngày đêm, để xác định căn tính Con Thiên Chúa và để chuẩn bị cho sứ vụ cứu độ nhân loại. “Người thấy đói” nhấn mạnh bản tính người thật sự của Chúa Giêsu. Ma quỷ luôn chờ đợi lúc con người “đói” – đói vật chất, đói danh vọng, đói quyền lực – để tấn công, để cám dỗ.

“Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!” (Mt 4, 3). “Nếu ông là Con Thiên Chúa”, ma quỷ gieo rắc sự hoài nghi về căn tính của Chúa Giê-su. Nó xúi Chúa Giê-su dùng quyền năng Thiên Chúa để phục vụ nhu cầu bản thân.

“Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4, 4) Chúa Giê-su đã trích dẫn câu Lời Chúa từ sách Đnl 8,3 làm vũ khí để chiến thắng. Đây là cám dỗ về nhu cầu vật chất. Dân Ít-ra-en xưa đã kêu trách vì đói khát trong hoang địa. Con người hôm nay cũng dễ bị cuốn vào của cải vật chất, nghĩ rằng hạnh phúc chỉ đến từ tiền bạc, tiện nghi. Nhưng Chúa Giê-su nhắc ta rằng cơm bánh cần thiết, nhưng không đủ. Chỉ Lời Chúa mới nuôi dưỡng sự sống thật.

“Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” (Mt 4, 5-6) Nóc đền thờ là nơi linh thiêng. Cám dỗ giờ đây mang tính tôn giáo. Thậm chí ma quỷ bóp méo Lời Chúa khi trích dẫn Thánh vịnh 91 để dụ Chúa Giê-su gieo mình xuống và ép Thiên Chúa làm phép lạ can thiệp. Nhưng Chúa Giê-su đã từ chối. Chúa Giêsu đã đáp trả bằng lời Kinh Thánh (Đnl 6,16): “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Mt 4, 7) Đây là cám dỗ tìm kiếm danh tiếng, phô trương quyền năng. Dân Ít-ra-en xưa đã thử thách Thiên Chúa tại Ma-xa. Họ đã nói: “Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?” (Xh 17, 7). Con người hôm nay cũng dễ bị cám dỗ phô trương trên mạng xã hội, tìm kiếm danh vọng và sự chú ý. Chúa Giê-su dạy ta sống khiêm nhường, tín thác vào Thiên Chúa và sống đức tin một cách chân thành.

“Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, […] và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi” (Mt 4, 8-9). Quỷ lộ nguyên hình là kẻ muốn chiếm đoạt vị trí của Thiên Chúa. Đánh đổi linh hồn để lấy thế giới. Chúa Giê-su thẳng thắn bảo: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt 4, 10). Đây là cám dỗ quyền lực và vinh hoa trần thế. Dân Ít-ra-en xưa đã nhiều lần chạy theo ngẫu tượng, như việc thờ bò vàng. Con người hôm nay cũng dễ thỏa hiệp với điều xấu để đạt lợi ích, đặt cái tôi trên công ích. Chúa Giê-su khẳng định: chỉ Thiên Chúa mới đáng thờ phượng.

“Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người” (Mt 4, 11). Chúa Giê-su đã vượt qua thử thách bằng Lời Chúa và lòng trung tín. Chúng ta cũng thế, chỉ khi nào gắn bó với Chúa, chúng ta mới có sức mạnh vượt thắng cám dỗ.

Các em thân mến,
Chúng ta vừa bước vào Mùa Chay, thời gian đặc biệt để chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Vượt Qua. Mùa Chay là hành trình trở về với Chúa, trở về với chính mình, và trở về với anh chị em. Trong Chúa nhật I Mùa Chay, Tin Mừng Mát-thêu kể lại việc Chúa Giê-su vào hoang địa, ăn chay bốn mươi ngày và chịu quỷ cám dỗ. Đây không chỉ là một biến cố trong đời Chúa Giê-su, mà còn là bài học cho mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin.

Trong tâm tình khát vọng đổi mới, chúng ta phải làm những gì?

Trong Mùa Chay thánh 2026, Đức Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta, Giám mục Giáo phận của chúng ta, tha thiết mời gọi toàn thể cộng đoàn dân Chúa:

- Siêng năng lắng nghe và suy niệm Lời Chúa trong phụng vụ;
- Canh tân đời sống cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích;
- Sống tinh thần chay tịnh, hy sinh và hãm mình;
- Cùng nhau hoán cải và xây dựng đời sống hiệp thông và bác ái;
- Quan tâm và chia sẻ với những người nghèo khổ và đau yếu.
(
https://gpbanmethuot.net/thong-bao/thu-muc-vu-mua-chay-tet-nguyen-dan-2026.html)

Vậy, trong Mùa Chay thánh này chúng ta làm gì để đáp lại lời mời gọi của Đức Cha giáo phận thân yêu của chúng ta? 
 
- Mỗi ngày dành ít phút đọc và suy niệm Lời Chúa;
- Mỗi ngày dành ít phút cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Xưng Tội và Thánh Thể;
- Quan tâm và chia sẻ với những người nghèo khổ và đau yếu.

Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng
  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây