CCT: Từ tro bụi đến hạnh phúc đích thực

Thứ sáu - 20/03/2026 10:40 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   16
Mùa Chay bắt đầu bằng nghi thức xức tro cùng lời nhắc nhở: “Hãy nhớ mình là tro bụi”.

Chuyện cuối tuần: Từ tro bụi đến hạnh phúc đích thực

CCT 200326a 3

 

Mùa Chay bắt đầu bằng nghi thức xức tro cùng lời nhắc nhở: “Hãy nhớ mình là tro bụi”. Sứ điệp Đức Thánh Cha Lê-ô mời gọi chúng ta nhìn vào thực trạng thế giới năm 2026 – một thế giới đầy biến động, nơi con người dễ bị “ngủ quên” trong các giá trị ảo và sự dửng dưng toàn cầu.

Hành trình Mùa Chay sắp bước sang tuần thứ 5. Trình thuật Tin Mừng Thánh Gioan (Ga 11, 1-45) kể cho chúng ta nghe câu chuyện La-da-rô đã chết bốn ngày được hồi sinh. “La-da-rô, bạn của chúng ta đang ngủ; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy dậy.” (Ga 11,11). Chúa Giêsu gọi cái chết của La-da-rô là một “giấc ngủ”. Ngài không chỉ đứng ngoài cửa mồ để khóc thương, Ngài tiến đến gần và ra lệnh: “La-da-rô, hãy ra khỏi đây!”.

Việc đánh thức La-da-rô chính là giúp anh được sống lại đúng với phẩm vị con người. Mùa Chay này, Chúa cũng đang đứng trước cửa mồ tâm hồn mỗi người để giúp chúng ta ra khỏi bóng tối của tội lỗi. Ngài mời gọi chúng ta đừng chỉ làm việc vì lương thực mau hư nát, nhưng hãy tin vào Đấng là “Sự sống lại và là Sự sống”.

Hôm nay cũng là ngày Quốc Tế Hạnh Phúc, là một ngày đặc biệt trong năm, ngày mặt trời nằm ngang đường xích đạo, trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ, cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực… Bởi vậy ngày 20/3 - Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc cũng truyền tải thông điệp rằng: cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc. Năm 2012, Liên Hợp Quốc đã chính thức chọn ngày 20 tháng 3 hằng năm là ngày Quốc Tế Hạnh Phúc. Đến nay, đã có 193 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc là dịp để cả thế giới cùng thể hiện niềm tin và quyết tâm vươn lên một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo, một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững, một thế giới mà tất cả mọi người, dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo, đều được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc. Hãy yêu thương và chia sẻ để tìm thấy cho mình và giúp những người quanh, trước hết là gia đình, là những người thân có nhiều niềm vui hạnh phúc đích thực!…

Câu chuyện La-da-rô hồi sinh cũng nhắc nhở chúng ta về hạnh phúc đích thực, về sự sống đời đời viên mãn. Hồi sinh không phải là quay lại lối sống cũ, mà là bước ra khỏi cửa mồ của những thói hư tật xấu bằng một sự tái sinh đúng phẩm vị con người. Chúng ta kết thúc Mùa Chay với niềm tin xác tín vào sự sống đời đời, trân trọng và sống cuộc đời này một cách hữu ích.

Lạy Chúa, từ hạt tro bụi ngày đầu, Chúa đã dẫn đưa con đi qua sa mạc để đến với ánh sáng của sự phục sinh. Xin cho những ngày cuối Mùa Chay này, con biết mặc lấy tâm tình sám hối và can đảm dấn thân như người đánh thức của Chúa. Xin cho con không chỉ nói “Tôi tin có sự sống đời đời”, mà còn biết sống sự sống ấy ngay từ hôm nay qua việc phục vụ và yêu thương. Amen.

Vũ Đình Bình

 

VIDEO: Từ tro bụi đến hạnh phúc đích thực
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây