Hành Trình Vượt Qua

Thứ bảy - 11/04/2020 18:05 |   671
Dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ vẫn khô chân, những người Ai Cập đuổi theo sau. "Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà đi đàng sau họ ".
Hành Trình Vượt Qua

Hành Trình Vượt Qua

Dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ vẫn khô chân, những người Ai Cập đuổi theo sau. "Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà đi đàng sau họ". 

Một người Do Thái hỏi người bạn đồng hành của mình:

 - Tại sao thiên sứ của Thiên Chúa lại lui về phía sau lưng chúng ta vậy? 

Người này là một hiền nhân, ông đã trả lời anh rằng:

 - Có một khách bộ hành đi đường cùng với con của mình, ông cho con đi đằng trước ông. Những kẻ cướp đã tới định bắt cóc nó; người cha thấy vậy bèn đưa đứa trẻ ra phía sau. Nhưng một con sói lại xuất hiện ở đó. Ông lại để con tiến lên phía trước. Nhưng phía trước thì có bọn cướp, còn phía sau lại có chó sói, chúng đều nguy hiểm. Người cha thấy vậy liền ẵm đứa con trong tay và tiếp tục cuộc hành trình. Cậu bé cảm thấy khó chịu vì sức nóng của mặt trời. Người cha bèn lấy áo che và bảo vệ đứa trẻ. Cậu bé đói bụng, ông cho cậu ăn; khi cậu bé khát nước thì ông lại cho cậu uống. Thiên Chúa hôm nay cũng làm như thế đối với chúng ta.


____________________________
 
Và hôm nay, trên hành trình vượt qua của mỗi người chúng ta, Thiên Chúa đã ban chính Con Một của mình để đồng hành với chúng ta. 
Vậy mà riêng phần mình, ở chặng cuối cuộc đời, Chúa Giêsu đã đi trên con Đường Thương Khó một mình để cứu nhân loại nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Người.
Hôm qua, sau khi tham dự nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu và xem lại đoạn phim Đường Thánh Giá, chợt ngẫu hứng bài 
VIA DOLOROSA/ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ.
Bài này viết theo Luật Trắc Vần Bằng. 
Xin được chia sẻ với anh em và xin anh em góp ý cho câu kết nên chọn ý nào
Cám ơn anh em.
nvk
 

Bài xướng:
ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ / VIA DOLOROSA

 

Thương khó đường xưa Chúa đã qua

Bước cao bước thấp giữa chiều tà

Vòng gai sắc nhọn vì nhân thế

Thập giá nặng nề bởi tội ta

Khổ nạn đau thương thân tơi tả

Tình yêu cứu độ máu tuôn ra

Đồi cao hiến tế khơi nguồn sống

Ánh lửa Phục Sinh sáng chói lòa

 

Khôi Nguyên

 
Bài họa:

ĐƯỜNG THẬP GIÁ

 

Con đường Thập Giá Chúa đi qua

Phủ nỗi đau thương nhuộm ánh tà

Nhân thế hững hờ, lầm lỗi họ

Lòng người chai đá, tội tình ta

Yêu thương phủ kín đời trôi dạt

Cứu độ khơi nguồn sống chảy ra

Mạch nước trường sinh Người hiến tế

Phục Sinh tỏa sáng ánh dương lòa.

 

HCNga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây