croire.lacroix.com, Dominique Greiner, tổng biên tập báo La Croix. Croire, 2020-12-11
Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày Đức Piô IX tuyên bố Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ Giáo hội Hoàn vũ, ngày thứ ba 8 tháng 12, Đức Phanxicô công bố tông thư Với trái tim Người Cha, Patris Cord, ngài mời gọi tín hữu lấy gương mẫu Thánh Giuse để làm gương và tuyên bố khai mạc “năm đặc biệt Thánh Giuse” sẽ được kéo dài đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Nhưng vì sao lại lựa chọn của Thánh Giuse, người kín đáo, “người không ai để ý đến?” Vì đây là “nhân vật phi thường” trong cách phục vụ bình thường. Vì vậy, tôn vinh Thánh Giuse là tôn vinh tất cả những người, “thường bị lãng quên, không xuất hiện trên trang nhất các nhật báo, các tạp chí, cũng không xuất hiện trong các show diễn mới nhất, nhưng chắc chắn họ là những người ngày nay đang viết các sự kiện quyết định của lịch sử chúng ta”. Tôn vinh Thánh Giuse, “con người của sự hiện diện hàng ngày, kín đáo và ẩn giấu”, người đã đóng “một vai trò vô song trong lịch sử cứu rỗi”, và đó cũng là tỏ lòng biết ơn đối với những người trong bóng tối mà trong đại dịch này, đã luôn quan tâm đến người khác, qua công việc của họ đã giúp cho cuộc sống vẫn tiếp diễn, khơi dậy niềm hy vọng, cầu xin điều tốt lành đến với mọi người… Thiên Chúa đã tin cậy nơi Thánh Giuse để bảo vệ hài nhi Giêsu và mẹ của Người. Ngày nay, Ngài tin tưởng ở những người đàn ông và phụ nữ của thời đại chúng ta để chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất. Trách nhiệm có vẻ quá nặng đối với chúng ta. Đây chính là lý do vì sao gương Thánh Giuse được đưa ra cho chúng ta: để nâng đỡ lòng can đảm và trí tưởng tượng của chúng ta.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu Nhi VHTK CN Chúa TT Hiện xuống A
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH
Vui Học Giáo Lý - THÁNH CARLO ACUTIS
Tin buồn: Anh GIUSE PHAN ĐỨC HẠNH
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH
Hãy nhìn đời… bằng đôi mắt yêu thương
Giỗ 100 ngày Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn
Vui Học Giáo Lý : Thánh Anrê Kim Taegon
Mười Lăm tháng Năm. Xong rồi!
Trong Vòng Tay Yêu Thương
Lên Trời
Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH
Chó sủa, người đi, Trăng vẫn sáng
Hãy vui luôn
Người thay thế