Thánh lễ an táng Cha Cố Augustinô Hoàng Đức Toàn

Thứ sáu - 06/02/2026 04:53 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   19
Thánh lễ được Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, cũng là Nghĩa tử của cha cố Augustinô chủ sự.
Thánh lễ an táng Cha Cố Augustinô Hoàng Đức Toàn
THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ AUGUSTINÔ HOÀNG ĐỨC TOÀN

“Người mục tử hiền lành đã hoàn tất hành trình dương thế”

Trong niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh và hy vọng ngày sống lại, vào lúc 07 giờ 00, thứ Sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2026, tại Nhà Nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Giáo phận long trọng cử hành Thánh lễ an táng Cha Cố Augustinô Hoàng Đức Toàn.

 
2


Thánh lễ được Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, cũng là Nghĩa tử của cha cố  Augustinô chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có Cha Tổng Đại Diện, đông đảo linh mục đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột, các linh mục ngoài giáo phận, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ thuộc nhiều hội dòng, quý thầy chủng sinh, ứng sinh, thanh tuyển, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa đến từ các giáo xứ Vinh Phước, Vinh Hòa, Gia đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột, gia đình huyết tộc – linh tộc và quý thân hữu gần xa.
 
1
nghi thức chuẩn bị di quan

Cha Cố Augustinô Hoàng Đức Toàn sinh ngày 17 tháng 07 năm 1936, tại Giáo họ Yên Phú, Giáo xứ Thọ Ninh, Giáo phận Vinh. (Nguyên quán: xã Đức Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).
1951 – 1960: Học tại Tiểu Chủng viện Xã Đoài – Piô XII
1960 – 1962: Học tại Sài Gòn – thực tập tại Chủng viện Chân Phước Tự
1962 – 1970: Học tại Giáo hoàng Học viện
Thụ phong Linh mục ngày 19/12/1969, tại Giáo xứ Nam Thiên, Giáo phận Ban Mê Thuột
Trong hơn 56 năm linh mục, Cha Cố đã quảng đại phục vụ Giáo hội qua nhiều sứ vụ:
1970 – 1979: Giáo sư Tiểu Chủng viện Lê Bảo Tịnh
1979 – 1991: Quản xứ Giáo xứ Vinh Phước
1991 – 1999: Quản xứ Giáo xứ Vinh Hòa, kiêm Giáo sư Đại Chủng viện Sao Biển
2000 – 2026: Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Cha Cố đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 00, thứ Tư, ngày 04 tháng 02 năm 2026, hưởng thọ 90 tuổi, với hơn 56 năm linh mục.


 
0

Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng Thánh lễ cuối cùng cùng Cha Cố Augustinô Hoàng Đức Toàn, Đức cha tâm tình: “….Trong Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho Hội Thánh một người con trung thành. Trải qua 56 năm linh mục, ngài đã quảng đại phục vụ trong nhiều cương vị: giáo sư tiểu Chủng viện Lê Bảo Tịnh, quản xứ Vinh Phước và Vinh Hòa, những năm tháng âm thầm hiến dâng tại Tòa Giám mục. Suốt đời mình, ngài luôn sống trung tín với Chúa và với Hội Thánh, sẵn sàng trao lại tất cả cho ích chung của Giáo Hội. Trước khi qua đời, ngài khiêm tốn xin cộng đoàn cầu nguyện, nhìn nhận thân phận yếu đuối của một con người, để được ra đi trong bình an và trở về trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Trong tâm tình ấy, cộng đoàn tha thiết xin Chúa thương xót, tha thứ mọi thiếu sót, và ban cho ngài được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, đồng thời củng cố đức tin và niềm hy vọng Phục Sinh cho mỗi người chúng ta.”

 
5

Sau bài Tin Mừng, Cha GB Nguyễn Văn Liêm, GĐ Trung tâm Mục vụ và Trưởng ban Giáo lý Đức Tin chia sẻ Lời Chúa: “….Lời nguyện của cụ già Simêon trong đoạn Tin Mừng hôm nay không chỉ là một lời tạ ơn, mà là một lời từ giã đầy bình an: “Muôn lạy Chúa, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.” Sau cả một đời chờ đợi, cụ Simêon đã được bồng Hài Nhi Giêsu trên tay. Khi gặp được Đấng Cứu Độ, cụ không còn sợ chết nữa, bởi cụ biết: cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là bước đi vào ánh sáng và lời hứa của Thiên Chúa.

Cha mời gọi cộng đoàn hôm nay hãy dừng lại với tâm tình ấy. Giữa đau buồn chia ly, Lời Chúa mời chúng ta nhìn cái chết không bằng ánh mắt sợ hãi, nhưng bằng ánh mắt đức tin và hy vọng.

Tâm tình của cụ Simêon năm xưa cũng chính là tâm tình của cha cố Augustinô Hoàng Đức Toàn trong những ngày cuối đời. Với một đời sống đức tin sâu sắc, một hành trình dài học hỏi, giảng dạy và phục vụ Giáo Hội, cha cố đã đón nhận cái chết trong sự tỉnh táo, bình an và phó thác.

Cha cố không tìm cách né tránh cái chết, nhưng chuẩn bị để gặp Chúa. Khi lãnh nhận các bí tích sau cùng, cha cố mong muốn được chuẩn bị tâm hồn cách trọn vẹn, trong ý thức rằng: Chúa đã ban cho ngài tất cả những gì cần thiết cho một cuộc đời viên mãn: gia đình, ơn gọi linh mục và sứ vụ phục vụ.

Cha quảng diễn với cộng đoàn: chính một đời sống trung tín, khiêm tốn và phục vụ đã giúp cha cố có thể ra đi trong bình an. Những gì ngài đã gieo trong âm thầm, đặc biệt nơi việc đào tạo chủng sinh, soạn thảo bộ giáo lý Cao Đẳng và với đời sống thiêng liêng, vẫn tiếp tục sinh hoa kết trái trong Giáo Hội và Giáo Phận nhà.

Tuy nhiên, cha cố cũng là một con người. Bên cạnh những điều tốt đẹp, ngài cũng mang nơi mình những giới hạn và thiếu sót. Vì thế, cha GB. mời gọi cộng đoàn không chỉ tạ ơn Thiên Chúa vì cuộc đời của cha cố, mà còn tha thiết cầu nguyện xin Chúa thương xót, thanh luyện và đón nhận ngài vào hưởng trọn niềm vui vĩnh cửu.

Cha nhắn nhủ với mỗi người chúng ta: Cái chết của cha cố không chỉ là lời chia tay, mà còn là một bài giảng sống động cho những người còn ở lại. Chúng ta không biết ngày giờ nào Chúa sẽ gọi mình, nhưng chúng ta biết chắc một điều: chỉ có một đời sống gắn bó với Đức Kitô mới giúp ta có thể ra đi trong bình an. Chúng ta không được diễm phúc như cụ Simêon được bồng Hài Nhi Giêsu trên tay, nhưng chúng ta được gặp Chúa mỗi ngày trong Lời Chúa, trong Thánh Thể và trong đời sống bác ái. Nếu biết sống kết hiệp với Người, thì khi giờ phút cuối đời đến, chúng ta cũng có thể thưa lên lời nguyện đầy tin tưởng: “Muôn lạy Chúa, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.”

 
6

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái –Tổng Đại Diện Giáo phận, thay lời cho Linh Mục đoàn giáo phận, tiễn biệt Cha Cố Augustinô trong niềm tri ân sâu sắc: “…Cha cố là mẫu Linh Mục đạo đức, thánh thiện, yêu mến Giáo Hội và Giáo phận, với đời sống nội tâm sâu sắc. Kín múc từ nguồn mạch chức linh mục, ngài đã hiến thân phục vụ trọn vẹn cho Thiên Chúa và các linh hồn. Thụ phong linh mục ngày 19.12.1969, cha cố từng giảng dạy tại Tiểu Chủng viện Lê Bảo Tịnh, Đại Chủng viện Sao Biển và phục vụ một số giáo xứ. Từ năm 2000, dù nghỉ hưu vì sức khỏe  tại Tòa Giám mục, ngài vẫn miệt mài nghiên cứu, viết sách về Lời Chúa và soạn thảo bộ Giáo Lý Cao Đẳng cho Giáo phận.

Trong di chúc để lại, cha cố bày tỏ lòng vâng phục Đức Giáo Hoàng và Đức Giám mục, sự hiệp thông với linh mục đoàn, và xác tín rằng lúc sống cũng như khi qua đời, ngài luôn thuộc về Giáo phận Ban Mê Thuột. Ngài cũng nhắc lại ước nguyện đơn sơ của song thân: làm linh mục cho Chúa, cho Giáo Hội và phục vụ các linh hồn.

Những ngày cuối đời, giữa đau bệnh, cha cố vẫn thao thức cho Giáo phận, đón nhận mọi nỗi đau của bệnh tật như cơ hội kết hiệp với Đức Kitô chịu nạn, chuẩn bị bước vào vinh quang đời đời. Xin cha cố tiếp tục cầu nguyện cho Giáo phận, linh mục đoàn, các chủng sinh và toàn thể Dân Chúa. “Tôi hy vọng và tin tưởng sẽ gặp lại mọi người trong Nhà Cha trên trời.”.


 
8
 
7

Trước khi kết lễ, Cha Stephano Nguyễn Văn Đậu, nguyên TĐD giáo phận và là cha giáo TCV LBT cùng thời với cha cố Augustino chủ sự Nghi thức tiễn biệt. Trước khi cử hành, cha tâm tình: “…..Hôm nay, với sự đồng ý và khích lệ của Đức Cha, chúng con xin được chia sẻ đôi nét về quãng thời gian ở TCV LBT: Sau năm 1975, vì hoàn cảnh lịch sử – xã hội, chủng viện dần tan tác. Từ 5 cha giáo ban đầu, qua các mốc 1975, 1978 và đặc biệt năm 1983 – khi chủng viện chính thức bị giải thể tư cách pháp nhân – chỉ còn lại rất ít người. Đức Cha đã lần lượt sai các linh mục đi phục vụ những nơi khác, và cuối cùng chỉ còn một vị (là Cha Stephano) ở lại như là chứng nhân của một thời. Chúng con, những anh em Linh mục cùng thế hệ, rời quê hương lên đây phục vụ trước năm 1975, chúng con đã sống và phục vụ tại mảnh đất này trong nhiều khó khăn nhưng chan chứa ân tình. Dù mỗi người một ngả từ sau năm 1983, tình huynh đệ vẫn luôn bền chặt. Trải qua bao biến cố, đặc biệt những thời khắc sinh tử trong năm 1975, chúng con cảm nghiệm sâu xa sự chở che của Chúa và tình nghĩa giữa anh em linh mục. Đối với cha cố Augustino, hành trình ơn gọi của cha là dấu chỉ sống động của sự trung thành, kiên vững và phó thác. Những cuộc gặp gỡ hôm qua và hôm nay cho thấy: dù có hợp tan, đến rồi đi, chúng ta vẫn nhận ra nhau là anh em trong cùng một lý tưởng và đức tin. Tất cả là ân huệ và mối duyên Chúa ban trong đời linh mục. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Đức Cha, quý cha và quý vị đã hiện diện và cùng nhau gìn giữ ký ức ân tình này….” 

Cha cử hành
Nghi thức tiễn biệt trong bầu khí trang nghiêm và xúc động.

 
9

Tiếp đó, vị đại diện gia đình huyết tộc và linh tộc, bày tỏ tâm tình tri ân: “….Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha Giáo phận Ban Mê Thuột, ĐHY Phê rô người bạn thân thiết của Cha cố trong thời gian tu học tại Giáo hoàng Học viện Piô X, Đức Cha Vinh Sơn GP Hải Phòng, quý Cha và toàn thể  Quý Tu sĩ và Cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn Cha cố. Chúng con cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thân bằng quyến thuộc, ân nhân và bạn hữu xa gần; đến tất cả những ai đã âm thầm phục vụ để Thánh lễ an táng hôm nay được diễn ra trang nghiêm và sốt sắng, xin tri ân quý y bác sĩ, quý sơ, quý thầy và những người phục vụ tại Nhà Hưu dưỡng Tòa Giám mục Ban Mê Thuột; đặc biệt là quý thầy Dòng Anton đã tận tình chăm sóc Cha Augustino trong thời gian đau bệnh.

Sự ra đi của Cha cố Augustino để lại trong lòng chúng con nỗi tiếc thương sâu sắc. Nhưng trong niềm tin Kitô giáo, chúng con xác tín rằng cuộc đời hiến dâng âm thầm của ngài nay đã được hoàn tất trong lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ lời cầu nguyện hiệp thông của quý Đức Cha, quý cha và toàn thể Cộng đoàn. Toàn thể tang quyến chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha, cha Tổng Đại diện Gp Ban Mê Thuột tạo điều kiện để gia đình được an táng Cha cố tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Mẫu -GP Đà Lạt, nơi ông bà cụ cố và linh mục Bào huynh Augustino Hoàng Đức Synh an nghỉ theo di nguyện của ngài.

Trong những thiếu sót không tránh khỏi trong những ngày tang chế, kính mong Đức Cha, quý Cha và Cộng đoàn rộng lòng cảm thông. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn và kính xin quý Cha, cùng toàn thể Cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Augustino Hoàng Đức Toàn sớm được hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con xin hết lòng tri ân và kính cẩn cảm tạ.”

 
10

Sau Thánh lễ và Nghi thức tiễn biệt, linh cữu Cha Cố được Đức Cha Gioan Baotixita, quý cha, quý thân nhân cùng đại diện một số thành phần cộng đoàn giáo phận đưa tiễn ngài về nơi an nghỉ cuối cùng, trong lời cầu nguyện và niềm phó thác của cộng đoàn dân Chúa.
 
11

Nguyện xin Cha Cố Augustinô Hoàng Đức Toàn – người mục tử hiền lành và trung tín – tiếp tục  cầu bầu cho Giáo phận Ban Mê Thuột, cho linh mục đoàn, cho các tu sĩ và toàn thể Dân Chúa, như Cha đã từng yêu mến và phục vụ suốt cuộc đời dương thế.

XEM HÌNH ẢNH

 
Bản tin: Quang Đồng
Hình ảnh : Quang Kha
Video: Nhóm Media GP BMT

 

...
12
 
13
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây