Thương người có mười bốn mối - NVMN 15.01.2021

Thứ năm - 14/01/2021 21:10 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   635
“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Thương người có mười bốn mối - NVMN 15.01.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày

 
“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.
Thánh Vịnh 37,4
 
15 tháng Giêng 2021

 
Thương người có mười bốn mối

Thứ sáu.
 
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
 
Trên đường về gần nhà, tôi gặp một chiếc ô tô màu đen, chạy chầm chậm giữa đường trong khi đường trống trơn. Tôi không biết chạy xe thế nào, đành dừng lại để quan sát.
 
Thì ra, người tài xế thấy cụ già nghèo khổ đi ngược chiều đã dừng xe để muốn tặng cụ một ít tiền. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười không còn chiếc răng nào nữa, cho biết cụ nhận được một món quà bất ngờ.
 
Một hành động quan tâm làm ấm lòng người giữa thời tiết giá lạnh của mùa đông.
 
Hành động của người nữ tài xế này làm cho tôi nhớ lại kinh Thương Người Có Mười Bốn Mối.
 
Thương người có mười bốn mối
 
Thương xác bảy mối:
 
Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.
Thứ hai: Cho kẻ khát uống.
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.
 
Thương linh hồn bảy mối:
 
Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.
Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội.
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo.
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.
Thứ năm: Tha kẻ dể ta.
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
 
Hành động này cũng là một trong những điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá như Sắc lệnh Về Các Ơn Xá Trong Năm Thánh Giuse của Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban:
 
“Tin Mừng gán cho Thánh Giuse biệt danh “Người Công Chính” (x Mt 1,19): ngài, là người giám hộ “những kín nhiệm thân mật nằm sâu trong trái tim và tâm hồn”, giữ gìn những bí ẩn của Thiên Chúa, và do đó là người bảo trợ lý tưởng của gia đình, thúc giục chúng ta tái khám phá giá trị của sự im lặng, thận trọng và trung thành trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhân đức công chính được thánh Giuse thực hành một cách gương mẫu là sự gắn bó hoàn toàn với lề luật Chúa, là luật của lòng xót thương, “bởi vì chính lòng thương xót của Thiên Chúa đã đưa công lý đích thực đến chỗ viên mãn”. Vì vậy, những ai theo gương Thánh Cả Giuse, thực hiện một việc thương xót thể xác hoặc thiêng liêng, đều nhận được một ơn toàn xá” (1).
 
 
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con.
 
 Nguyễn Thái Hùng


++++++++++
(1) (
http://gpbanmethuot.com/kien-thuc-ve-giao-ly/toan-van-sac-lenh-ve-cac-on-xa-trong-nam-thanh-giuse-cua-toa-an-giai-toi-cao-57255.html)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây