Trận cầu lạ lùng trên sân Manchester

Chủ nhật - 23/02/2020 21:53 | Tác giả bài viết: Binhbalme |   764
Nhân dịp Lễ Truyền Tin, vào lúc 18g00 ngày 25.3.2012, một trận cầu lạ lùng đã diễn ra tại Sân Manchester.
Trận cầu lạ lùng trên sân Manchester
Trận cầu lạ lùng trên sân Manchester

Sân Manchester, số 130 Y Ngông, TP. Buôn Ma Thuột là khu thể thao giải trí tư nhân gồm 2 sân bóng đá mini của gia đình anh Linh (em trai anh Nguyễn Tuấn Ngọc, lớp Truyền Tin). Đây là khu thể thao mới xây dựng, có quán cà phê sân vườn xinh đẹp và khá thơ mộng. Nhờ thế mà sân bóng ngày nào cũng đông vui, chương trình các trận thi đấu, các buổi tập dầy đặc.

Nhân dịp Lễ Truyền Tin, vào lúc 18g00 ngày 25.3.2012, một trận cầu lạ lùng đã diễn ra tại đây. Đó là trận giao hữu giữa đội Truyền Tin và đội liên quân LBT. Ngay từ chiều, khi cầu thủ 2 đội đến sân, mọi người ở đó tỏ ra ngạc nhiên và thích thú vì cầu thủ thì già mà lại mang dáng dấp nghệ sĩ, đã thế còn kéo theo cả bầu đoàn thê tử, máy quay phim, máy chụp hình lỉnh kỉnh.

Đúng 6g00, trận đấu bắt đầu do trọng tài Trần Khánh Điệp điều khiển. Đội Truyền Tin ra quân trong trang phục áo trắng, quần xanh gồm thủ môn Nguyễn Văn Phúc, hậu vệ Nguyễn Công Chính, tiền vệ Nguyễn Văn Hằng, Nguyễn Đức Tiến, tiền đạo Trần Kim Dung, Vũ Đình Bình. Đội liên quân trong trang phục áo sọc đỏ đen, quần đen gồm 3 lão tướng: Nguyễn Văn Tám (Vô Nhiễm), Hùng Hêli (Giuse), Cao Vĩnh Phú (Têrêxa) và 3 cầu thủ trẻ thế hệ sau.

Mới phút thứ 2 đội liên quân mở tỉ số trận đấu nhờ sức trẻ chơi lấn lướt và kỹ thuật. Chưa hết hiệp 1, đội Truyền Tin dường như vỡ trận với 6 bàn thua thảm hại. Đúng lúc đó Nghiêm Đình Đức xuất hiện cùng với con trai. Sau khi vào sân thay người, thay đổi chiến thuật, Vũ Đình Bình về trấn giữ khung thành, cha con Nghiêm Đình Đức là 2 mũi nhọn sắc xảo làm khuynh đảo cầu môn đội liên quân. Giữa hiệp 2, tỉ số đã là 6-6. Một trận cầu thật là lạ lùng!

Đội liên quân cũng thay người, thay đổi chiến thuật, phòng thủ chặt, tấn công chớp nhoáng nhờ sức trẻ, nhanh nhẹn, càn lướt. Về cuối trận, đội Truyền Tin thấm mệt, phòng thủ lỏng lẻo để đội liên quân nâng tỉ số lên 7-6. Đúng lúc này, trọng tài Trần Khánh Điệp ra một quyết định rất lạ lùng: tất cả các cổ động viên 2 đội đều được vào sân thi đấu. Bây giờ trên sân là một rừng người, áo trắng là bên Truyền Tin; áo màu bên liên quân (giống như hiệp chủng quốc Hoa Kỳ vậy!). Đứng trong khung gỗ bên liên quân không phải là một nữa mà có tới 2 thủ môn nữ: Tường Vân và Hương Lan. Còn bên Truyền Tin thì đến những 3 người: Kim Tho, Thanh Hương và Thúy Hường. Đúng là một trận cầu thật lạ lùng! Tất cả các khách trong quán cà phê, trong khu thể thao Manchester, cả những cầu thủ trong sân bóng bên cạnh đều ngạc nhiên, thích thú và cổ vũ cho cả 2 đội bóng. Vào phút cuối cùng của trận đấu, lưới của Truyền Tin lại rung lên lần nữa. Kết quả chung cuộc là 8-6, phần thắng thuộc về bên liên quân. Nhưng tất cả mọi người trên sân đều chiến thắng. Niềm vui bóng đá đã đưa mọi người xích lại gần nhau hơn tạo nên một niềm hạnh phúc tuyệt vời!

Sau trận bóng, tất cả cùng ngồi lại với nhau quanh nồi cháo gà thơm lựng, nóng hổi do vợ chồng anh Linh chuẩn bị sẵn sàng, cùng nâng những lon bia mừng lễ bổn mạng, chúc nhau sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, hát vang những bài ca sinh hoạt vui nhộn, thấm đậm tình yêu thương, đoàn kết.

Đúng là một trận cầu thật lạ lùng! Mà công đầu phải kể đến trọng tài Trần Khánh Điệp. Anh xứng đáng là ứng cử viên sáng giá nhất trong cương vị Trưởng BĐD sắp tới.
Binhbalme

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây