Thánh lễ An táng Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ

Thứ tư - 15/07/2020 00:29 |   1024
Thánh lễ an táng Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ, linh mục Quản xứ Giáo xứ Phước Bình, được cử hành vào lúc 9g00 ngày 15.7.2020 tại Nhà thờ Phước Bình
Thánh lễ An táng Cha cố Giuse Lưu Thanh Kỳ
Linh mục Quản xứ Giáo xứ Phước Bình - hạt Phước Long



 
 

Thánh lễ an táng Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ, linh mục Quản xứ Giáo xứ Phước Bình, hạt Phước Long, Giáo phận Ban Mê Thuột được cử hành vào lúc 9g00 ngày 15.7.2020 tại Nhà thờ Phước Bình (Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giáo phận- chủ tế. Đồng tế với ngài, có khoảng 150 linh mục trong và ngoài Giáo phận.         

Hiện diện tham dự Thánh lễ cuối cùng với Cha cố Giuse, có Quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh; gia đình linh tông, huyết tộc, thân hữu gần xa,… và đông đảo tín hữu từ các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Phước Long – Đồng Xoài, nhất là những Giáo xứ mà Cha cố Giuse đã phục vụ trước đây như: Tân Lập, Phước Quả, Phước Sơn, Bình Hưng, Bàu Nghé, Phước Vĩnh, Phước Bình, Bù Nho, Long Hà, Long Hưng, Long Tân, Phước Long,…       

Thánh lễ an táng và nghi thức tiễn biệt được truyền hình trực truyến để mọi người đều có thể cùng hiệp thông qua Video sau đây:           
 
VIDEO TRỰC TUYẾN do Ban VHTT-GP.BMT thực hiện:

 

Nghi thức tiễn biệt



Cha cố Giuse Lưu Thanh Kỳ:

- Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1953

- Tại: Giáo xứ Bố Sơn, Giáo phận Vinh
(Xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)

- Từ năm 1965 đến năm 1971: Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Sao Biển - Nha Trang.

- Từ năm 1971 đến năm 1974: Học Chủng Viện Chúa Chiên Lành - Đà Lạt.

- Từ năm 1974 đến năm 1977: Học Giáo Hoàng Học Viện Piô X.

- Từ năm 1978 đến năm 1991: về gia đình tại Giáo xứ Vinh Hương

- Từ năm 1992 đến năm 1997: Học Đại Chủng Viện Sao Biển – Nha Trang.

- Thụ Phong Linh Mục ngày 07/01/1998 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột

Đã phục vụ:

Từ 1998 - 1999:  Phó xứ Tân Lập

Từ 2000 - 2010:  Quản xứ Phước Quả                         

Từ 2000 - 2007:  Quản nhiệm Phước Sơn                     

Từ 2000 - 2010:  Quản nhiệm Bình Hưng, Bàu Nghé

Từ 2005 - 2006: Quản nhiệm Phước Vĩnh, Phước Bình, Bù Nho, Long Hà, Long Hưng, Long Tân  

Từ 2010 – 2016:  Quản xứ Phước Long  (09.2012 – 07.2013: Quản hạt Phước Long)   

2010 - 2016: Phụ trách Trung tâm Đức Mẹ Thác Mơ

Từ 07/2016 đến nay: Quản xứ Phước Bình

Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ phát hiện căn bệnh hiểm nghèo từ ngày 5.12.2018. Sau thời gian dài chữa trị, Cha đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 9 giờ 00, thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020, tại Cộng đoàn Đắc Lộ, Dòng Tên. Hưởng thọ 67 tuổi, với 22 năm Linh mục.

Vào lúc 8g00 ngày 14.7.2020, nghi thức tẩn liệm Cha cố Giuse do Cha Phêrô Ngô Anh Tấn, Quản hạt Phước Long, chủ sự để chuẩn bị cho Thánh lễ an táng vào lúc 9g00.

Cha Phêrô Ngô Anh Tấn chủ sự nghi thức tẩn liệm
 
 

Phúc cho người được Chúa thương gọi về,
Khúc khải hoàn nhịp tưng bừng rộn rã.
Khắp thiên đình thần thánh cất lời ca,
Đón chào người về cõi sống ngàn thu. (Đỗ Vy Hạ)


Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, chia sẻ:  

Chúng ta xum họp nơi đây để dâng Thánh lễ cuối cùng với Cha Giuse. Suốt 67 năm làm con Chúa, 22 năm linh mục, phục vụ tại Giáo phận Ban Mê Thuột, Cha Giuse đã gắn bó cả cuộc đời mình với Giáo phận trong công việc mục vụ và phát triển các Giáo xứ tại vùng Phước Long – Đồng Xoài. Cha Giuse đã dành tất cả nhiệt huyết và khả năng để phục vụ các cộng đoàn được giao phó. Cha đã được anh em linh mục và giáo dân hết lòng yêu mến. Cha đã luôn giữ tâm hồn bình an và phó thác cho đến giây phút cuối cuộc đời.

Xin Chúa thương ban cho Cha, người môn đệ trung thành, và người mục tử nhân hiền được hưởng niềm hạnh phúc mà Chúa đã hứa ban. Xin Cha Giuse cầu nguyện cho chúng ta, nhất là bà con giáo dân Phước Bình, được đầy tràn ơn Chúa và sống xứng đáng với ơn gọi của mình.


Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giáo phận- chủ tế

 
Sau bài Tin Mừng, Cha Matthêu Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ về chủ đề Sự Chết. Dưới con mắt đức tin, chết là một giấc ngủ, chết là một niềm vui bất tận. Chỉ có chết trong tội lỗi mới thực sự là cái chết đáng sợ, cái chết xa lìa Thiên Chúa.

"Anh em
đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. (Ga 14,1-3)

 


Các Thánh khi nghĩ về sự chết đều coi đó là Niềm Vui. Thánh Phaolô nói: Chết là để kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Thánh Têrêxa nói: Trần gian là con thuyền đang về bến. ĐTC Phanxicô nói: Chết là một sự thật, là một di sản và là một ký ức. Cha cố Giuse Lưu Thanh Kỳ khi chết đi đã để lại cho chúng ta một di sản từ sự phục vụ quên mình nơi vùng đất Phước Long - Đồng Xoài; từ sự hy sinh, tận tụy, hòa đồng và yêu mến tất cả mọi người.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Cha cố Giuse Lưu Thanh Kỳ để Cha được đến nơi mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn.


Thánh lễ kết thúc, Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng chủ sự nghi thức tiễn biệt. Cha Phêrô Nguyễn Đức Cường, Phó xứ, thay mặt Giáo xứ Phước Bình dâng lời tri ân cảm tạ ĐGM, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý tu sĩ và cộng đoàn. Thầy Kính đại diện gia tộc, linh tộc cảm ơn và nói lời tạ từ cùng Cha cố Giuse.

Sau đó, ĐGM, Quý Cha, Quý tu sĩ và cộng đoàn cùng với ân nhân, thân nhân, linh tông, huyết tộc tiễn đưa thi hài Cha Giuse đến an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Phước Bình.    

Tại nghĩa trang, Cha Đa Minh Nguyễn Văn Thành, Quản hạt Đồng Xoài, chủ sự nghi thức làm phép huyệt, gửi thân xác Cha Giuse vào lòng đất Mẹ, chờ ngày phục sinh vinh hiển cùng với các Thánh trên Thiên đàng.



Cha Matthêu Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ về chủ đề Sự Chết

Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng chủ sự nghi thức tiễn biệt


Cha Phêrô Nguyễn Đức Cường dâng lời tri ân cảm tạ

Thầy Kính đại diện gia tộc, linh tộc cảm ơn và nói lời tạ từ


Cha Đa Minh Nguyễn Văn Thành, Quản hạt Đồng Xoài, chủ sự nghi thức hạ huyệt


...mọi sự đã hoàn tất.
 
Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây