Dự Lễ tổng kết tại trường Bình Minh

Thứ hai - 30/03/2020 00:13 |   740
Người ta bảo chúng tôi là “đồ dở hơi”. Mà dở hơi thật!
Dự Lễ tổng kết tại trường Bình Minh

Dự Lễ tổng kết và phát thưởng tại trường Bình Minh

[20.05.2012 03:35]


Người ta bảo chúng tôi là “đồ dở hơi”. Mà dở hơi thật!


Hôm nay, lễ tân hôn của cháu Nguyễn Hoàng Thiên Ân, quý nam của anh Nguyễn Minh Đắc, bạn học cùng lớp Truyền Tin – LBT. Anh Đắc đã tử nạn trong khi cứu giúp một người đang lâm nạn. Lúc bấy giờ cháu Thiên Ân mới được 4 tuổi. Chị Ngô Thị Lan, vợ anh Đắc, vất vả nuôi con khôn lớn, và nay tổ chức đám cưới cho cháu. Tiệc mừng ấn định vào lúc 10g30 tại Hoa viên Giáo xứ Kim Châu.


Vậy mà 9g00 sáng nay, chúng tôi vẫn đến dự Lễ tổng kết và phát thưởng tại Gia đình Bình Minh, số 248B đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột. Gia đình Bình Minh là nơi dạy trẻ khuyết tật Hội chứng DOWN, cơ sở trực thuộc Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, Gp. Ban Mê Thuột. Có lẽ vì thế mà người ta bảo chúng tôi là “đồ dở hơi” chăng?!

Ngay từ lần đầu tiên đến với Gia đình Bình Minh, chúng tôi đã mến nơi này. Nhớ lại ngày ấy, cũng vào dịp tổng kết, chúng tôi được mời đến quay phim chụp hình, lúc ấy là năm học 2007-2008, khi các soeurs cử một cháu mang hoa đến tặng Đức Cha (Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa), cháu ôm hoa chạy thẳng đến đưa cho chúng tôi!!! Chả là cháu thích… được chụp hình. Vậy là mến! Yêu thích những tâm hồn thơ ngây không tì vết. Chính các cháu đã ban tặng cho chúng tôi những giây phút hồn nhiên, không suy nghĩ hơn thua, không vướng bận sân si ở đời. Đến với các cháu, tâm hồn mình bỗng hóa thơ dại, chan hòa yêu thương.

Nếu không nói đến Quý soeurs, Quý cô giáo là một điều thiếu sót lớn. Phải là những người có tâm hồn yêu thương, có tấm lòng nhân ái mới có thể chu toàn công việc nuôi dạy các cháu khuyết tật ở đây được. Khi tiếp nhận các cháu, Quý soeurs, Quý cô phải tìm hiểu xem cháu mắc bệnh tự kỷ hay tăng động, dạy cho các cháu tự tin, tự làm chủ bản thân, hướng dẫn các cháu từng bước chân, từng câu chữ,… Nếu không có sự yêu thương, sự kiên trì và nhẫn nại thì việc nuôi dạy trẻ khuyết tật sẽ thất bại hoàn toàn. Có lúc dạy mãi mà các cháu vẫn không nhớ, lặp đi lặp lại nhiều mà các cháu không nghe, có cháu còn tỏ vẻ chống đối, nhưng trên khuôn mặt của Quý soeurs, Quý cô vẫn luôn nở nụ cười nhân hậu, không hề nản lòng. Soeur Maria Anna Elisabeth Lê Hường tâm sự: “…Người ta sinh ra ai cũng mong ước được hạnh phúc, được khỏe mạnh, toàn mỹ về thể xác cũng như tâm hồn. Nhưng số phận các cháu kém may mắn, phải chịu thiệt thòi về thể chất cũng như tinh thần, chúng ta phải yêu thương các cháu nhiều hơn, chăm lo cho các cháu nhiều hơn…”

Năm 1978, ông Vũ Đình Tiên (tự Khánh) và bà Vũ Thị Tươi ở giáo xứ Thánh Tâm Banmêthuột sinh một bé gái đặt tên là Maria Vũ Thị Ánh Minh, càng lớn Ánh Minh càng thể hiện tình trạng chậm phát triển về trí tuệ. Đầu năm 2003, trước khi mất vì bệnh, Ánh Minh bỗng tha thiết van nài cha mẹ: “Các anh chị đều được bố mẹ chia gia tài, còn phần con, xin bố mẹ xây cho con một ngôi trường để đón những bạn không may như con đến học”. Sau khi chôn cất Ánh Minh, ông bà Tiên đã thực hiện ước muốn của con gái mình bằng cách đến gặp Soeur Tổng phụ trách Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình xin dâng cúng khu đất ở cuối đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buôn Ma Thuột, và xin nhà dòng giúp ông bà thực hiện ý nguyện của cháu Ánh Minh. Thấy công việc của ông bà Tiên phù hợp với mong muốn của mình, Hội dòng đã nhận khu đất và xây dựng ngôi nhà tình thương để giúp các trẻ em khuyết tật Hội chứng Down, đồng thời Hội dòng đã gửi một số nữ tu đi học theo chuyên ngành tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho công việc này. Ngày 03.03.2003, ngôi nhà bé nhỏ được khai sinh theo ước nguyện của bé Ánh Minh, mang tên Gia Đình Bình Minh.

Từ đó, Gia đình Bình Minh tiếp nhận tất cả các trẻ em mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, đẳng cấp xã hội. Mục đích giúp cho các cháu có cơ hội phát triển và hòa nhập phần nào vào sinh hoạt của gia đình và xã hội. Tin lành đồn xa, càng ngày càng có nhiều phụ huynh đưa con em mình đến xin được giúp đỡ. Tuy nhiên, cơ sở vật chất thì có hạn, không thể đáp ứng được nhu cầu quá lớn. Hiện nay, với số lượng 75 cháu, ngôi nhà Bình Minh nhỏ bé lại càng trở nên bé nhỏ đến thương hại.

Nhà Dòng cũng đã liên hệ với chính quyền xin một khu đất để xây dựng cho các cháu một ngôi nhà rộng rãi hơn, thoáng mát hơn, tiếp nhận được nhiều cháu hơn, nhưng mãi vẫn chưa có kết quả.

Ước gì Gia đình Bình Minh là nơi gặp gỡ của những tấm lòng nhân ái, cùng nhau góp sức góp công tạo nên ngọn lửa sưởi ấm trái tim những mảnh đời bất hạnh. Hy vọng rằng một ngày gần đây, Gia đình Bình Minh sẽ được mở rộng để tất cả các cháu khuyết tật đều có cơ hội được vui chơi, được nuôi dạy với những điều kiện giáo dục tốt nhất giúp các cháu phát triển, hòa nhập vào sinh hoạt của gia đình và xã hội.

Sau lễ tổng kết, chúng tôi quyến luyến chia tay các cháu Gia đình Bình Minh, vội vàng chạy vào Kim Châu để còn kịp chụp chung với chị Lan, vợ chồng cháu Thiên Ân và anh chị em lớp Truyền Tin tấm hình kỷ niệm, mừng ngày tân hôn. Đúng là… “dở hơi” thật!!!

 

Mời xem hình ảnh TẠI ĐÂY
 

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây