Thánh lễ cầu nguyện tháng Năm -2021

Thứ ba - 14/12/2021 03:37 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   284
Thánh lễ sáng nay tại Nhà nguyện TTMV, cử hành vào lúc 5g30 ngày 04.5.2021 do Cha GB. Hà Văn Ánh chủ tế.
Thánh lễ cầu nguyện tháng Năm -2021

Thánh lễ cầu nguyện tháng Năm -2021
 

Thánh lễ sáng nay tại Nhà nguyện TTMV, cử hành vào lúc 5g30 ngày 04.5.2021 do Cha GB. Hà Văn Ánh chủ tế. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức nhân ngày giỗ 10 năm (+23.5.2011)  và anh Vincent Đỗ Kim Châu nhân ngày giỗ 3 năm (+23.5.2018).

Đồng thời, tạ ơn Hồng ân 12 năm tấn phong Giám mục Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản (12.5.2009), 49 năm Linh Mục Cha giáo Giuse Trịnh Văn Hân (20.5.1972), 29 năm Linh Mục Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương (30.5.1992), 28 năm Linh Mục Cha Antôn Trần Mạnh Tiến (20.5.1993) và Hồng ân Hôn phối của các anh chị: Nguyễn Tân Lập, Nguyễn Đình Trọng, Phạm Viết Ngữ,…

Hiệp ý cầu nguyện cho 15 Thầy Phó tế sắp lãnh nhận Thánh chức Linh mục (dự kiến vào ngày 14.5.2021). Xin cho các tiến chức luôn trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động cho toàn Giáo Hội.

Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Bùi Công Chính chia sẻ về sự Bình an đích thực của Chúa. “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng” (Ga 14, 27). Bình an của thế gian dựa trên tiền tài danh vọng, dựa trên của cải vật chất mau hư nát. Bình an của Chúa là sự bình an đích thực trong tâm hồn mỗi người. “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai lao nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. (Mt 11, 28-30).

Xin cho mỗi người chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa, chạy đến cùng Ngài để nhận được sự bình an đích thực trong tâm hồn.

Sau Thánh lễ, anh em gặp gỡ chia sẻ tâm tình tháng Năm, ôn lại những kỷ niệm, những niềm vui, nỗi buồn và thưởng thức cà phê sáng. Đặc biệt, hôm nay chị Hường (vợ anh Châu) đãi món bánh cuốn nóng, thật ngon miệng.

Tạ ơn Chúa! Một ngày mới khởi đầu tươi sáng và chứa chan hy vọng.

 












HÌNH ẢNH
 

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây