Tháng Tư -2020

Thứ bảy - 21/03/2020 04:02 |   978
Tháng Tư về -chùm hoa phượng nở sớm
Chợt nhớ lại những kỷ niệm xa xôi


Tháng Tư -2020


Tháng Tư về -chùm hoa phượng nở sớm
Chợt nhớ lại những kỷ niệm xa xôi
Chuyện vui buồn, chuyện ân nghĩa một thời
Yêu biết mấy! Những ngày thơ vụng dại.

Tháng Tư về, Ban Mê còn xa ngái
Ước một ngày trở lại mái trường xưa
Cho thỏa nhớ thương biết mấy cho vừa
Tuổi thơ ơi! Bao giờ quay trở lại?!

Tháng Tư năm nay cả thế giới đang hoang mang, sợ hãi trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Đã hơn 3 tháng trôi qua rồi, mà tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Những con virus corona bé tí xíu đã làm nhiều người hoảng loạn đến mức chẳng còn để ý chi đến bầu trời trong xanh tràn ngập nắng vàng ấm áp của tháng Tư tươi đẹp. Nhiều nước đã đóng cửa biên giới, nhiều thành phố đã bị phong tỏa. Nhiều người đã tự cách ly, “cửa đóng then cài”, hạn chế ra ngoài và tránh tiếp xúc với người khác.

Trong tình hình đó, chúng ta không còn lựa chọn nào khác là hãy khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình và thành tâm tín thác vào sức mạnh vô biên của Thiên Chúa. Hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha cầu xin Chúa giải thoát thế giới khỏi đại dịch nguy hiểm này. Cầu xin cho mỗi người chúng ta sức mạnh, can đảm và khả năng lựa chọn những phương cách tốt nhất để vượt qua dịch bệnh.

Tháng Tư năm nay, chúng ta chia sẻ với nhau niềm vui Ngày Giỗ Tổ (06.4) và cầu nguyện cho nhau trong âm thầm.

Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì những hồng ân:
- Hồng ân 53 năm Linh mục Cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo (29.4.1967)
- Hồng ân 45 năm Linh mục Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo (08.4.1975)
- Hồng ân 26 năm Linh mục Cha GB. Nguyễn Minh Tâm (25.4.1994)
- Hồng ân 26 năm Linh mục Cha Phêrô Bùi Văn Thục (25.4.1994)  

Đồng thời, chúc mừng sinh nhật:
- Cha GB. Hà Văn Ánh (22.4.1954)
- Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích (01.4.1958)
- Cha Gioan Nguyễn Sơn (22.4.1959)
- anh Phạm Văn Mạch (15.4.1956)
- anh Bùi Đình Long (15.4.1957)
- anh Nguyễn Quang Minh (Giuse - USA) (27.4.?)
- anh Phêrô-Tự Phan Thanh Long (09.4.1959)
- anh Nguyễn Ngọc Ngữ (18.4.?)
- anh Phaolô Hoàng Hồng Hải (01.4.1961)
- anh Phan Thanh Duy (20.4.1963)
- v.v…

Trong tháng Tư, chúng ta không thể quên cầu nguyện cho:
- Cha giáo Antôn Phạm Ngọc Lan nhân ngày giỗ 28 năm (+06.4.1992)
- Anh GB. Nguyễn Trực nhân ngày giỗ 31 năm (+04.4.1989)
- Cụ Antôn Trịnh Văn Khả nhân ngày giỗ 29 năm (+21.4.1991)

Trong tâm tình tháng Tư, kính chúc Quý Cha giáo và Đại Gia đình Lê Bảo Tịnh Mùa Chay thánh thiện, hồng phúc và Mùa Phục Sinh tràn đầy ân sủng. 

Lạy Chúa Giêsu, với lòng tin tưởng, 
Chúng con xin Chúa cho chúng con sớm thoát khỏi đại dịch này;   

Cho những anh chị em bị nhiễm bệnh sớm được bình phục    
và những nơi đang bị cách ly được bình an.
 


Xin thương xót những người đã ra đi vì dịch bệnh này, 
Xin an ủi gia đình họ    
Nâng đỡ và bảo vệ các chuyên viên y tế     
Truyền cảm hứng và chúc lành cho tất cả những người chung tay góp sức trong chiến dịch.
 


Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Lương Y của linh hồn và thể xác chúng con,     
Chúng con cảm thấy bất lực trước tình hình khẩn cấp này,    

Nhưng chúng con tin tưởng nơi Chúa,       
Với lòng sám hối trong nước mắt và than van,    

Xin ban cho chúng con sức khỏe thể xác, tâm trí và tinh thần,
Xin ban cho chúng con ơn bình an.
 


Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con,  
Xin bảo vệ chúng con và tiếp tục che chở chúng con     
và xin dủ thương hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Con Chí Ái của Mẹ. Amen.

 
Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây