Đến phi trường Đức Thánh Cha được bà Toàn quyền Canada chào đón tại lối vào Sảnh VIP giữa tiếng trống, tiếng nhạc và các điệu vũ truyền thống, và hai người đã có cuộc trò chuyện ngắn trước khi diễn ra nghi thức từ giã.
ĐTC từ giã Iqaluit trở về Roma
Tối thứ Sáu 29/7/2022, sau khi có cuộc trò chuyện ngắn với bà Toàn quyền Canada Đức Thánh Cha đã từ giã Iqaluit lên đường về Roma. Ngài đến Roma vào lúc quá 8 giờ sáng thứ Bảy 30/7/2022, kết thúc chuyến tông du thứ 37 tại nước ngoài.
Sau khi gặp gỡ các bạn trẻ và người cao niên tại trường tiểu học Iqaluit, Đức Thánh Cha đi xe ra phi trường Iqaluit cách đó 3 cây số để trở về Roma.
Đến phi trường Đức Thánh Cha được bà Toàn quyền Canada chào đón tại lối vào Sảnh VIP giữa tiếng trống, tiếng nhạc và các điệu vũ truyền thống, và hai người đã có cuộc trò chuyện ngắn trước khi diễn ra nghi thức từ giã.
Ngay sau khi duyệt qua hàng quân danh dự và chào các phái đoàn, lúc gần 20 giờ 14 phút tối thứ Sáu 29/7, tức là 7 giờ 14 phút sáng thứ Bảy 30/7 giờ Việt Nam, chiếc máy bay A330 của hãng hàng không ITA đã cất cánh đưa Đức Thánh Cha trở về Roma.
Trên chuyến bay, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã có cuộc họp báo với các ký giả đi cùng chuyến bay và trả lời một số câu hỏi của họ.
Sau khoảng 6 giờ bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Fiumicino của Roma vào lúc 8 giờ 6 phút sáng thứ Bảy 30/7, tức là lúc 1 giờ 6 phút trưa cùng ngày giờ Việt Nam, kết thúc chuyến tông du thứ 37 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài.
Hồng Thủy - Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Hội đồng Đại kết Thế giới cảm ơn ĐTC
Tiếp kiến chung 27/05/2026
Quý Tân Linh mục LBT dâng Thánh lễ tạ ơn
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Sáu
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi A
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Chúa ơi! hãy sai con đi
Đặc sủng trong Đoàn sủng - Ân ban của CTT
Giỗ 15 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức
Vì sao tôi không gia nhập Tin Lành